Tiếp đón Leicester City ở vòng 37 Premier League, Chelsea đã đánh bại đối thủ với tỉ số 2-1 nhờ 2 bàn thắng của Rüdiger và Jorginho.
Đội khách có bàn thắng danh dự nhờ pha lập công của Iheanacho.
Hạ gục Leicester 4 ngày sau khi để thua The Foxes ở trận chung kết FA Cup, The Blues vượt qua chính đối thủ này để chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh.
Khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về Chelsea, các cầu thủ Leicester vùng lên tấn công nhằm tìm được bàn san hòa cách biệt. Các cầu thủ đôi bên liên tục có các pha pressing và phạm lỗi nhằm đoạt được bóng trong chân đối phương.
Nhiều cầu thủ đã không giữ được cái đầu lạnh, đặc biệt ở những phút bù giờ.
Cụ thể, ở phút 90+2 đã nổ ra một cuộc cãi lộn giữa các ngôi sao Chelsea và Leicester City, xuất phát từ cú tắc bóng thô bạo của Ricardo Pereira nhắm vào Ben Chilwell.
Nóng mắt vì đồng đội bị dính đòn sau pha chơi xấu của Ricardo Pereira, Rüdiger đã tiến đến gây sự với tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Ngay sau đó, hàng loạt cầu thủ (cả dự bị) và thành viên ban huấn luyện của 2 đội cũng “tham chiến”.
Một số cầu thủ dự bị của Leicester đã chạy xộc vào sân để tham chiến, trong đó có Daniel Amartey. Ngay lập tức đoàn quân của Thomas Tuchel xông tới ăn thua với tiền vệ người Ghana.
Sự việc chỉ chấm dứt khi trọng tài Michael Dean can thiệp và 2 huấn luyện viên Tuchel, Brendan Rodgers cùng thủ môn Kasper Schmeichel lao vào can ngăn cầu thủ 2 bên.
Theo tờ The Sun, vì vụ lộn xộn ở Stamford Bridge nên cả Leicester City và Chelsea đều đang đứng trước nguy cơ bị FA phạt vì không kiểm soát được cầu thủ đội nhà.