Cựu tuyển thủ Pháp đã bật khóc khi nghe bồi thẩm đoàn tuyên bố mình trắng án sau phiên xử lại tại tòa án Chester Crown hôm 14.7. Việc được tha bổng đồng nghĩa với việc hậu vệ 28 tuổi không dính líu tới các cáo buộc tấn công tình dục của 6 phụ nữ trẻ.
Dù đã được tha bổng nhưng không dễ để Benjamin Mendy trở lại với bóng đá đỉnh cao sau quãng thời gian dài không được tập luyện và thi đấu. Trước đó, hậu vệ này đã bị bắt lần đầu vào tháng 11.2020 sau khi một phụ nữ trẻ đâm đơn cáo buộc cầu thủ người Pháp cưỡng hiếp cô vài tuần trước đó, sau khi 2 người gặp nhau trong một quán bar ở Alderley Edge, cùng với cầu thủ Jesse Lingard.
Dù sau đó được tại ngoại nhưng tới tháng 8.2021, Mendy đã phải trở lại nhà lao với cáo buộc hiếp dâm. Từ tháng 9.2021, nhà vô địch World Cup 2018 đã bị Man City cắt lương. Hợp đồng giữa 2 bên vừa hết hạn vào tháng 6 vừa qua.
Trong quá khứ, Mendy đã 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh trong thời gian ở Man City. Anh cũng góp mặt trong đội hình đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018.