Đối đầu Atletico tại Na Uy, huấn luyện viên Ten Hag tiếp tục đặt niềm tin vào Martial ở vai trò tiền đạo cắm. Hỗ trợ cho anh ở hai bên cánh là Rashford và Elanga. Ở hàng thủ, tân binh Lisandro Martinez ngồi dự bị nên cặp trung vệ là 2 cái tên quen thuộc Lindelof và Maguire.
MU nhập cuộc khá tốt sau 1, 2 phút đầu bị Atletico pressing tầm cao. Phút thứ 3, Rashford đưa ra lời cảnh báo với tình huống thoát xuống bên cánh trái. Anh xộc vào trung lộ rồi dứt điểm nhưng không qua được đôi tay thủ thành Oblak.

Chỉ 1 phút sau, cơ hội ngon ăn tiếp theo đến với MU. Martial phá bẫy việt vị thoát xuống đón đường chuyền dài của đồng đội. Dù vậy, tiền đạo người Pháp lại sút bóng vọt xà đầy đáng tiếc.
Quãng thời gian sau đó, Atletico dần lấy lại thế trận. Cũng kể từ đây, các cơ hội ít dần đi khi hai đội chủ yếu tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Thậm chí, xô xát đã nổ ra giữa cầu thủ 2 đội ở gần cuối hiệp khi thủ thành Oblak bị McTominay phạm lỗi trong vòng cấm.
Ba phút trước khi hết hiệp hai, Atletico bất ngờ ghi bàn nhờ pha xử lý đẳng cấp của Felix. Nhận bóng ở cánh trái, tiền đạo Bồ Đào Nha dẫn vào trung lộ rồi sút xuyên qua Diogo Dalot. Bị che mắt, David De Gea chỉ biết chôn chân nhìn bóng vào lưới. Ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa trước, De Gea cũng bất lực khi Felix đánh đầu trái phá, mở tỷ số cho Atletico.
Thất bại của Man Utd càng thêm tồi tệ khi Fred nhận thẻ vàng thứ hai. Sau trận này, Man Utd sẽ về lại Manchester để đá trận giao hữu cuối cùng, gặp Rayo Vallecano vào ngày mai, 31.7. Đây sẽ là trận đầu tiên Ten Hag cầm quân tại sân Old Trafford.