PSG đã trở lại chiến thắng vào Chủ nhật khi đánh bại Bordeaux 3-0 nhờ các bàn của Kylian Mbappe, Neymar và Leandro Paredes.
Tuy nhiên, cổ động viên PSG đã trút cơn giận lên Messi, Neymar sau khi đội nhà bị Real Madrid đánh bật ngay từ vòng 16 đội Champions League.
Kết quả là trên sân Parc des Princes, cả Messi và Neymar đều bị các cổ động viên trên khán đài la ó và huýt sáo, thậm chí tiền đạo người Brazil còn bị chế nhạo sau khi nâng tỷ số lên 2-0.

Ngay từ lúc Messi và Neymar khởi động đã xuất hiện những tiếng huýt sáo phản đối. Đến khi vào trận, cả hai đều bị chế giễu mỗi khi chạm bóng. Dù đứng trước một quả phạt trực tiếp, họ cũng không tránh khỏi tiếng la ó từ khán giả.
Đây là lần đầu Messi bị cổ động viên PSG chế giễu trên sân, và có thể là lần đầu trong sự nghiệp anh lâm vào tình cảnh này. Ở hai đội bóng còn lại là Barca và đội tuyển Argentina, Messi đều được coi là huyền thoại.
Hậu vệ người Pháp và là đội phó của PSG, Presnel Kimpembe cũng lên tiếng: “Những tiếng la ó Messi và Neymar thật khó chịu, họ không phải là các cá nhân khiến đội bóng thất bại, mà là cả tập thể chúng tôi đã chơi tệ. Nhưng sau mỗi thất bại, chúng tôi càng đoàn kết hơn, và đây là lúc thể hiện tinh thần đó”.
Trong khi đó, tiền đạo Luis Suarez hiện đang chơi cho Atletico Madrid cũng lên tiếng bênh vực Messi và Neymar trước sự phản đối của Cổ động viên PSG, khi cho rằng những cổ động viên đó không có khái niệm gì về bóng đá, và an ủi 2 người đồng đội cũ ở Barcelona sớm vượt qua khó khăn.
Ở diễn biến khác, nhà báo Gerard Romero tiết lộ, cách đây vài ngày bố của Messi, ông Jorge Messi cũng là người đại diện đã âm thầm liên hệ với ban lãnh đạo đội bóng Barcelona để bàn khả năng đưa siêu sao này trở lại đội bóng xứ Catalan.