Sau 5 năm, Celtic mới trở lại sân chơi Champions League và họ đầy hưng phấn khi tiếp đón đương kim vô địch Real Madrid tại Celtic Park.
Nhà vô địch Scotland đã có một trận đấu sòng phẳng với Real Madrid, thậm chí chơi trên cơ hoàn toàn trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn. Reo Hatate có hai cơ hội rõ rệt nhưng đều không thắng được Courtois. Celtic còn bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi cú sút xa của đội trưởng Callum McGregor đưa bóng tìm đúng xà ngang ở phút 2.

Hazard được trao cơ hội khi vào sân thay Benzema bị chấn thương nhưng Real Madrid chưa thể có bàn thắng ở hiệp 1. Sang hiệp 2, Celtic tiếp tục dồn ép và ngay phút 46 Daizen đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi, khi dứt điểm quá cẩu thả ở khoảng cách 5m trong thế không người kèm và bị Courtois cản phá.
Real Madrid cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn khi ở phút 56, Valverde có đường chuyền loại bỏ hàng thủ Celtic từ hành lang cánh phải để Vinicius Junior xâm nhập vòng cấm và thực hiện cú dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu.
Phút 60, đón đường chuyền của Hazard, lão tướng Luka Modric có pha xử lý bóng kỹ thuật trong vòng cấm trước khi dứt điểm tinh tế đánh bại Joe Hart để ghi bàn thắng thứ 2 cho Los Blancos.
Đến phút 77, Real Madrid có bàn thắng 3 sau tình huống phối hợp chính xác bên cánh phải, Eden Hazard đệm bóng cận thành từ đường chuyền vào thuận lợi của Dani Carvajal.
Thắng trận Real tạm đứng thứ 2 ở bảng F do Shakhtar Donetsk có nhiều hơn 1 bàn.