Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội đăng tải thông tin về một trường học triển khai việc phun nước để làm mát xe máy cho sinh viên. Nhiều người tỏ ra thích thú với việc làm này, đồng thời cũng đặt câu hỏi, liệu có đảm bảo được các vật dụng cá nhân của sinh viên khi treo trên xe sẽ bị ướt hay không.

Theo tìm hiểu, hoạt động này đã được tiến hành từ trước đó, cách đây chừng 8 năm của trường Đại học Công nghiệp TPHCM.
Trao đổi với PV, ông Dương Tiến Đoàn - Trưởng phòng Dịch vụ kiêm Đội trưởng đội PCCC của trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho biết: “Việc làm này đã được chúng tôi triển khai từ lâu. Tuy nhiên, trước đó, trường chỉ dùng các vòi nhỏ, bố trí 10 nhân viên để phun, xịt và mất chừng 1 - 2 giờ đồng hồ mới có thể hoàn thành. Thấy vất vả cho nhân viên và tốn khá nhiều thời gian nên 3 năm gần đây, tôi quyết định lắp đặt hệ thống bệ đỡ, tiến hành dùng vòi xịt công suất lớn (từ hệ thống PCCC của trường), rút ngắn thời gian lại chỉ còn 15 phút/lần xịt và chỉ cần 3 nhân viên hỗ trợ”.

Về lý do trường không tiến hành lắp mái xe, ông Đoàn cho biết, vì đây là sân đa năng, diễn ra nhiều hoạt động thể dục, thể thao cũng như sự kiện nên không thể lắp mái che được.

Được biết, công tác phun nước không phải phun thẳng lên xe của sinh viên mà sẽ phun xuống bề mặt sân, theo những vạch vàng đã được bố trí sẵn. Nước từ đó sẽ lan ra khắp sân, giảm nhiệt độ của mặt sân và hạn chế tối đa việc xe bị xịt, nổ lốp.
Ông Đoàn cũng cho biết thêm, trừ những hôm thời tiết mát mẻ hoặc trời mưa thì hoạt động này sẽ không diễn ra. Việc phun nước cũng sẽ được thông báo trước cho sinh viên ngay tại lối vào gửi xe để tránh tình trạng sinh viên để quên đồ. Đồng thời, nếu sinh viên vẫn chưa vào đến bãi gửi xe thì cũng sẽ không tiến hành phun nước nên sẽ không có chuyện sinh viên bị ướt.

Nhân viên của trường sẽ tiến hành phun nước theo giờ khung giờ quy định, đảm bảo khi sinh viên ra về, xe đã hoàn toàn khô ráo.
Ông Lê Minh Dũng (51 tuổi, nhân viên phòng Dịch vụ của trường) cho biết: “Trước sinh viên hay gặp phải tình trạng xe bị xịt lốp, do cái nền sân nóng quá mà, từ khi trưởng triển khai phun nước như thì này thì tình trạng này hầu như là không còn".

Phạm Thế Nguyên (19 tuổi, sinh viên trường) chia sẻ: “Em thấy hoạt động này của trường rất nhân văn, có hôm em quên úp mũ lại, ngồi trong lớp cứ tưởng về sẽ bị ướt mũ nhưng ra đến nơi thì thấy các chú trông xe cũng úp lại cho rồi".