Chung tay tiếp sức cho trẻ mồ côi do COVID-19 vượt qua nghịch cảnh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 19.4, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Cục Hải quan Bình Dương đã đến các khu phòng trọ để thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho 5 gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân lao động không may tử vong do dịch bệnh COVID-19. Cùng đi còn có một số mạnh thường quân.

Đoàn đã đến thăm gia đình chị Đặng Thị Diễm đang sống tại căn nhà trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ (ở tổ 4, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên). Vừa qua, chồng chị Diễm là anh Nguyễn Phúc Thành (làm việc ở Công ty TNHH Hải Ân) không may tử vong do COVID-19.

Trong phòng trọ nhỏ giờ chỉ có người phụ nữ cùng 3 đứa con thơ. Đứa lớn nhất mới hơn 10 tuổi, còn đứa con út chưa đầy 2 tuổi. Chị Diễm trước đây ở nhà chăm con, nay chồng mất, nên chị phải đi làm để kiếm tiền xoay xở nuôi con.

Hằng ngày, chị Diễm nhận hàng về làm thêm tại nhà, công việc của chị là vặn bu lông vào con ốc. “Cứ vặn được 1.000 con ốc thì được 12.000 đồng. Mấy hôm, tôi cố gắng làm đến khuya cũng được 70.000 đến 80.000 đồng. Ngoài ra, tôi còn sửa quần áo cho người lao động ở đây để có thêm thu nhập lo cho các con’’- chị Diễm chia sẻ

Người chồng là trụ cột gia đình mất do COVID-19, để lại chị Diễm lo cho 3 con nhỏ.
Người chồng là trụ cột gia đình mất do COVID-19, để lại chị Diễm lo cho 3 con nhỏ.

Trước hoàn cảnh chị Diễm, đoàn đã trao hỗ trợ 20 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với gia đình, mong chị Diễm tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, nuôi các cháu khôn lớn.

Nhận số tiền, chị Diễm xúc động chia sẻ: “20 triệu đồng đối với tôi lúc này là số tiền quá lớn. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Hải quan đã quan tâm hỗ trợ cho tôi trong lúc khó khăn này”.

Trong ngày, đoàn cũng đã đến thăm và trao hỗ trợ cho 4 cháu mồ côi cha, mẹ do COVID -19, mỗi cháu được hỗ trợ 20 triệu đồng. Tính chung, có tổng cộng 10 gia đình được nhận hỗ trợ, với tổng số tiền 200 triệu đồng từ chương trình "Trao sổ tiết kiệm cho em" do Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng cục Hải Quan Việt Nam phát động. Đây là tình cảm và sự sẻ chia kịp thời, ý nghĩa của tổ chức Công đoàn, của cán bộ nhân viên ngành Hải quan để các cháu có điều kiện vươn lên, vượt qua khó khăn trước mắt. 

 
 
 
Tính chung, có tổng cộng 10 gia đình được nhận hỗ trợ, với tổng số tiền 200 triệu đồng từ chương trình "Trao sổ tiết kiệm cho em" do Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng cục Hải Quan Việt Nam phát động. 
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Trao hỗ trợ 5 trẻ mồ côi do COVID-19 mỗi cháu 1 sổ tiết kiệm 20 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, 5 cháu nhỏ có cha hoặc mẹ mất do COVID-19 được trao hỗ trợ mỗi cháu 1 sổ tiết kiệm 20 triệu đồng. Phần hỗ trợ này nhằm chia sẻ nỗi đau mất cha mẹ và để chăm lo tốt hơn cho các cháu trong tương lai.

Võ Hạ Trâm thắt lòng trước hoàn cảnh bất hạnh của những đứa trẻ mồ côi

An Nhiên |

Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm, MC Đại Nghĩa, Ali Hoàng Dương nghẹn lời trước ước mơ của những đứa con mồ côi cả cha lẫn mẹ trong tập 4 Hát mãi ước mơ mùa 4 sắp lên sóng.

Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh nhận bảo trợ trẻ mồ côi do COVID-19

DI PY |

“Bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung cùng các hoa hậu, á hậu như Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Kiều Loan, Ngọc Thảo… vừa có quyết định nhận bảo trợ trẻ em mồ côi cha mẹ do trận đại dịch COVID-19 tại TPHCM.

Trao hỗ trợ 5 trẻ mồ côi do COVID-19 mỗi cháu 1 sổ tiết kiệm 20 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, 5 cháu nhỏ có cha hoặc mẹ mất do COVID-19 được trao hỗ trợ mỗi cháu 1 sổ tiết kiệm 20 triệu đồng. Phần hỗ trợ này nhằm chia sẻ nỗi đau mất cha mẹ và để chăm lo tốt hơn cho các cháu trong tương lai.

Võ Hạ Trâm thắt lòng trước hoàn cảnh bất hạnh của những đứa trẻ mồ côi

An Nhiên |

Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm, MC Đại Nghĩa, Ali Hoàng Dương nghẹn lời trước ước mơ của những đứa con mồ côi cả cha lẫn mẹ trong tập 4 Hát mãi ước mơ mùa 4 sắp lên sóng.

Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh nhận bảo trợ trẻ mồ côi do COVID-19

DI PY |

“Bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung cùng các hoa hậu, á hậu như Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Kiều Loan, Ngọc Thảo… vừa có quyết định nhận bảo trợ trẻ em mồ côi cha mẹ do trận đại dịch COVID-19 tại TPHCM.