Võ Hạ Trâm khóc nghẹn trước hoàn cảnh của gia đình sản phụ phim Ranh giới

An Nhiên |

Chứng kiến thời khắc sinh tử của sản phụ quá cố Võ Thị Kim Ngân trong bộ phim tài liệu Ranh giới của VTV1, Võ Hạ Trâm và nhiều người đã không chịu nổi đau đớn mà ôm mặt khóc nức nở.

Ranh giới - bộ phim tài liệu ghi lại những phút giây chiến đấu để giành giật sự sống cho từng bệnh nhân COVID-19 của đội ngũ y bác sĩ ở Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) cùng thời khắc sinh tử của những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng đã làm dậy sóng cảm xúc của cộng đồng mạng trong suốt một thời gian dài.

Thế nhưng, có những người lại chưa bao giờ dám xem những hình ảnh cuối cùng ấy của chính người thân mình trong phim Ranh giới. Đó chính là trường hợp của anh Trần Văn Đen, chồng của sản phụ quá cố Võ Thị Kim Ngân từng xuất hiện trong bộ phim.

Kể về gia đình mình, anh Đen cho hay anh và chị Ngân đều làm công nhân, vì cuộc sống dưới quê vất vả nên cả hai khăn gói lên thành phố lập nghiệp và thuê phòng trọ sinh sống tại quận 8, TPHCM. Khi chị Ngân mang thai bé thứ hai được hơn 7 tháng thì hai vợ chồng phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị tại bệnh viện dã chiến. Một thời gian sau, vợ anh được đưa đến bệnh viện Hùng Vương để chờ sinh. Nhưng vì bệnh tình chuyển biến nặng nên sau khi hạ sinh bé gái được vài ngày thì chị Ngân qua đời.

Nhận tin vợ mất, anh Đen dường như chết lặng. Anh chia sẻ: “Lúc vợ em có bầu là mới 7 tháng, em nói vợ về quê đi rồi sanh chứ dịch quá. Vợ em không chịu về, ráng làm thêm một tháng nữa cái nó bùng dịch lên, thấy vợ cũng ho. Ngay bữa mùng 3 bác sĩ báo là vợ em mổ bé gái ra 2 ký rưỡi, mẹ thì dương tính còn con thì nhiễm trùng sơ sinh. Rồi cũng chuyển qua bệnh viện dã chiến nằm ở đó mười mấy 20 ngày, cái báo tin là mất. Em ngồi quỵ ở dưới luôn, không nói được gì nữa”.

Nếu như nỗi đau của người lớn có thể giải tỏa bằng lời nói và sự sẻ chia thì sự ngây ngô của đứa trẻ lại khiến người lớn phải xót xa đến tận cùng. Ngày nhận được tro cốt của mẹ, bé Dương - con trai lớn của sản phụ Kim Ngân đi khoe với hàng xóm rằng: “Mẹ con về rồi nhưng không có tay có chân” mà không hề hay biết mẹ em đã không còn. Câu nói ngây thơ của đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi khiến người nghe đau lòng đến mức ám ảnh.

Nữ giám khảo Võ Hạ Trâm nói trong nước mắt: “Bộ phim Ranh giới đó tôi cũng có xem. Lúc đó là tôi mới sinh em bé xong. Tôi xem mà thấy đau, nhói trong tim bởi vì mình hiểu được cái cảm giác một người mẹ khi mà sinh con là chỉ chờ mong cho đứa con của mình nó khoẻ mạnh và cho dù người mẹ đó có phải hy sinh như thế nào thì cũng mong con mình được khỏe mạnh.

Tôi cũng là một người mẹ và là một người mẹ mới sinh nên cảm xúc nó mạnh mẽ vô cùng. Rồi tôi quay qua thấy anh Đen ôm mặt khóc, tôi cảm thấy sao mà nó có thể bi kịch như thế. Tôi không biết chia sẻ gì thêm với anh Đen hết, chỉ mong rằng anh Đen sẽ cố gắng mạnh mẽ để cùng với hai con của mình bước tiếp chặng đường tiếp theo không có chị”.

Tại chương trình Hát mãi ước mơ ca sĩ gửi 10 triệu đồng để động viên tinh thần cho người bố đơn thân. Chung tay với Võ Hạ Trâm, giám khảo Ngọc Sơn cũng dành cho hai bé nhà anh số tiền 2 triệu đồng.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Quyền Linh: “Tôi lén về nhà và đứng trước cổng nhìn con, chứ không dám vào”

An Nhiên |

Nghe người bố là bác sĩ tuyến đầu chống dịch tâm sự phải xa con đầu lòng khi con chỉ tròn 5 tháng tuổi, MC Quyền Linh rớt nước mắt chia sẻ về kỉ niệm “lén lút” về nhà chỉ để nhìn thấy con.

J-Hope - BTS ủng hộ trẻ em kém may mắn ở Hàn Quốc trong ngày cuối năm

An Nhiên |

Thành viên nhóm BTS - J-Hope đã quyên góp 100 triệu won (83.998 USD) cho trẻ em kém may mắn ở Hàn Quốc.

Những suy nghĩ đang dần thay đổi với người trẻ

An Nhiên |

Không lo lắng về ngoại hình, không lên kế hoạch cho năm mới, nói không với mối quan hệ mập mờ là lựa chọn của nhiều người trẻ hiện tại.

Giang Hồng Ngọc chết lặng khi nghe lời thỉnh cầu của người mẹ mang “án tử”

An Nhiên |

Lời thỉnh cầu gây ám ảnh của người mẹ nghèo chạy thận suốt 16 năm khiến Đại Nghĩa, Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm cùng Giang Hồng Ngọc đau xót đến thắt trái tim.

Quyền Linh: “Tôi lén về nhà và đứng trước cổng nhìn con, chứ không dám vào”

An Nhiên |

Nghe người bố là bác sĩ tuyến đầu chống dịch tâm sự phải xa con đầu lòng khi con chỉ tròn 5 tháng tuổi, MC Quyền Linh rớt nước mắt chia sẻ về kỉ niệm “lén lút” về nhà chỉ để nhìn thấy con.

J-Hope - BTS ủng hộ trẻ em kém may mắn ở Hàn Quốc trong ngày cuối năm

An Nhiên |

Thành viên nhóm BTS - J-Hope đã quyên góp 100 triệu won (83.998 USD) cho trẻ em kém may mắn ở Hàn Quốc.

Những suy nghĩ đang dần thay đổi với người trẻ

An Nhiên |

Không lo lắng về ngoại hình, không lên kế hoạch cho năm mới, nói không với mối quan hệ mập mờ là lựa chọn của nhiều người trẻ hiện tại.

Giang Hồng Ngọc chết lặng khi nghe lời thỉnh cầu của người mẹ mang “án tử”

An Nhiên |

Lời thỉnh cầu gây ám ảnh của người mẹ nghèo chạy thận suốt 16 năm khiến Đại Nghĩa, Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm cùng Giang Hồng Ngọc đau xót đến thắt trái tim.