“Con đường hoa giấy” bị làm phiền khiến nhiều cư dân phải lên tiếng

Cát Tiên |

Thời gian gần đây, đường Đặng Tất (quận 1), TP Hồ Chí Minh được gọi với tên "con đường hoa giấy" thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực này.

Ảnh: Joseph Phương
Địa điểm tại đường Đăng Tất được giới trẻ gọi với cái tên "con đường hoa giấy. Ảnh: Joseph Phương

Một trong những địa điểm check-in hoa giấy nổi bật là "con đường hoa giấy" tại đường Đặng Tất (quận 1). "Con đường hoa giấy" với giàn hoa giấy lớn, rực rỡ và dài hơn 10m rủ xuống đất khiến giới trẻ mê mẩn. Ngày càng có nhiều bạn trẻ biết đến con đường hoa giấy này qua những clip trên mạng xã hội như TikTok, Facebook gần đây.

Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết bức tường hoa ngay sát đường khiến việc chụp ảnh và xe cộ lưu thông gặp nhiều khó khăn. Nhiều người mải mê chụp ảnh, đứng xuống lòng đường khá nguy hiểm.

Trước đây khu vực này chỉ ồn ào vào cuối tuần nhưng bây giờ lượng khách mỗi ngày đều tăng đến bất ngờ. Cao điểm có những lúc khu vực này thu hút hàng trăm người đến chụp ảnh, nói chuyện gây ồn ào. 

Ảnh: Cát Tiên
Bị làm phiền khiến nhiều chủ nhà phải dựng bảng hạn chế. Ảnh: Cát Tiên

Việc bị làm phiền quá nhiều khiến những cư dân nơi đây thấy bất bình, khó chịu. Có khu vực chủ nhà phải dựng biển hạn chế để giữ được khuôn viên của gia đình mình. Dù vậy nhưng vẫn có rất nhiều du khách thản nhiên chụp hình gây tắc nghẽn giao thông.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên cư dân của một địa điểm bị làm phiền bởi khu vực sinh sống bất ngờ nổi tiếng. Vào khoảng tháng 2, hẻm Lý Chính Thắng (quận 3) bỗng trở nên nổi tiếng với tên gọi "con hẻm Hàn Quốc".

Con hẻm đường Lý Chính Thắng từng bị ảnh hưởng bởi quá nhiều người đến gây ồn ào. Ảnh: Văn Tùng
Con hẻm đường Lý Chính Thắng từng bị ảnh hưởng bởi quá nhiều người đến gây ồn ào. Ảnh: Văn Tùng

Việc ghi hình, chụp ảnh tại những địa điểm đẹp không phải là việc làm sai trái. Tuy nhiên, chúng ta phải biết giữ ý thức để những địa điểm đẹp được giữ gìn và không ồn ào, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh khu vực đó.

Cát Tiên
TIN LIÊN QUAN

Thôi làm giáo viên, chàng trai trẻ mở hơn 100 cửa hàng bán hoa tươi

Mạnh Cường |

Với một tình yêu hoa đặc biệt, anh Võ Văn Đạt (35 tuổi, Đà Nẵng) đã quyết định từ bỏ công việc giáo viên để thành lập doanh nghiệp giao hoa tươi toàn quốc. Cửa hàng của anh đã giúp hàng trăm nhân viên có công việc, thu nhập ổn định.

Giới trẻ đổ xô đi mua hoa tặng nửa kia trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Việt Phong |

Sát ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, không khí tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM) nhộn nhịp hơn hẳn bởi những hàng hoa đa dạng sắc màu, kiểu dáng đang chờ người đến mua làm quà tặng cho phái nữ.

Cuộc sống của người dân “con hẻm Hàn Quốc” ở TPHCM bị xáo trộn

Cát Tiên |

TPHCM - Những ngày gần đây, con hẻm 139 Lý Chính Thắng (phường Võ Thị Sáu, quận 3), trở thành địa điểm check-in thu hút giới trẻ và được biết đến với cái tên "con hẻm Hàn Quốc” giữa lòng thành phố.

Thôi làm giáo viên, chàng trai trẻ mở hơn 100 cửa hàng bán hoa tươi

Mạnh Cường |

Với một tình yêu hoa đặc biệt, anh Võ Văn Đạt (35 tuổi, Đà Nẵng) đã quyết định từ bỏ công việc giáo viên để thành lập doanh nghiệp giao hoa tươi toàn quốc. Cửa hàng của anh đã giúp hàng trăm nhân viên có công việc, thu nhập ổn định.

Giới trẻ đổ xô đi mua hoa tặng nửa kia trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Việt Phong |

Sát ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, không khí tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM) nhộn nhịp hơn hẳn bởi những hàng hoa đa dạng sắc màu, kiểu dáng đang chờ người đến mua làm quà tặng cho phái nữ.

Cuộc sống của người dân “con hẻm Hàn Quốc” ở TPHCM bị xáo trộn

Cát Tiên |

TPHCM - Những ngày gần đây, con hẻm 139 Lý Chính Thắng (phường Võ Thị Sáu, quận 3), trở thành địa điểm check-in thu hút giới trẻ và được biết đến với cái tên "con hẻm Hàn Quốc” giữa lòng thành phố.