Vừa trở về từ “cõi chết” mặc dù còn rất mệt, phải dưỡng bệnh tại nhà, nhưng anh Lữ Đắc Long vẫn quyết định dành thời gian trò truyện cùng NSƯT Vũ Thành Vinh trong chương trình "Khoảnh khắc cuộc đời" với mong muốn mọi người cần cảnh giác cao độ với COVID-19.
Theo anh chia sẻ, dù là một cascadeur nhiều lần “vào sinh, ra tử” với sức khoẻ của một võ sư, nhưng trong cuộc chiến với COVID-19, nhiều lần anh đã muốn "bỏ cuộc".
“Tôi đã chiến đấu 43 ngày dài với con virus COVID-19, nhưng tôi không chiến thắng nó mà là tập thể y, bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã chiến thắng nó, một chiến thắng ngoạn mục trong chính cơ thể của tôi.
Con virus COVID-19 rất đáng sợ. Nó làm cho cơ thể tôi gần như đã chết trong đau đớn và tuyệt vọng. Lúc đó dù bất kể là ai, giàu hay nghèo, trẻ hay già có muốn sống tiếp đến dường nào thì cũng phải bất lực trước nó. Với tôi thì con virus này rất mạnh và ác độc...”, Lữ Đắc Long chia sẻ.
Cụ thể hơn, đối với anh Long thì sự sống của bệnh nhân do tập thể các y, bác sĩ phải giành giật mới có được. Anh là người bệnh nặng nhất và cũng là người về nhà cuối cùng, nhưng tất cả đã qua và gia đình anh cũng đã được đoàn tụ.
Với anh, chỉ cảm ơn các y, bác sĩ là chưa đủ, anh mong muốn bản thân có thể làm thêm nhiều việc tốt đẹp để cảm ơn sự sống quý giá này.
Đó là lý do cựu cascadeur chia sẻ, anh quyết định dùng số tiền hơn 100 triệu đồng (tiền các bạn bè, nghệ sĩ đã quyên góp cho anh chữa bệnh) để gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nghệ sĩ đang cần trong dịch bệnh.
Ngoài Lữ Đắc Long, NSƯT Vũ Thành Vinh cũng xin được góp thêm 30 triệu đồng để chung tay trong việc thiện nguyện này. Anh nhắn nhủ: “COVID-19 có thể lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ quý giá nhưng chúng không thể lấy đi được ‘tình yêu thương" của chúng ta!”