Tập 2 Lớp học hoàn mỹ có sự góp mặt của dàn học sinh đặc biệt: Vũ Thịnh, Fanny, Lan Hương, Trần Nhậm, Quang Hùng MasterD, Min.T, Mew Lê Đức, Lục Huy và Phú Thịnh.
Buổi học tuần này mang đến cho khán giả những tràng cười thả ga qua trò chơi tìm kiếm “người thân” qua mô tả ngoại hình. Từ người chuyên phụ trách cơm nước cho ê-kíp cho đến giám đốc sản xuất, đạo diễn, photographer… đều bị miễn cưỡng bắt lên sân khấu để phục vụ cho buổi thuyết trình của cả lớp.
Hay ở phần tranh biện, với chủ đề “Chuẩn men phải quen vào bếp”, dàn sao cũng đã mang đến cho khán giả những lập luận “nảy lửa” và thú vị. Với chủ đề này, Phú Thịnh cho biết, với thời đại hiện nay, đàn ông hay phụ nữ đều bình đẳng với nhau và việc đàn ông vào bếp là điều anh thấy rất quyến rũ.
“Những người đàn ông dám vào bếp là những người kĩ tính, sáng tạo, khéo léo và rất yêu thương người thân của mình”, anh nói thêm. Và khi mẹ được ăn những món do chính tay con trai mình nấu thì chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc.
Đại diện cho phe phản đối quan điểm, Trần Nhậm cho biết người đàn ông chuẩn men thì không cần thiết phải vào bếp. Thay vào đó, nếu bạn gái muốn ăn món gì anh sẽ sẵn sàng đặt về, muốn đi ăn nhà hàng nào anh sẽ lập tức dẫn cô ấy đi ăn.
Và theo bạn học Trần Nhậm, không gian ở nhà bếp đã quá quen thuộc với mọi thành viên trong gia đình rồi nên đôi khi cần thay đổi không khí để thêm gắn kết tình cảm. Đồng ý với quan điểm của Trần Nhậm, Fanny cho biết ở nhà cô cũng là người nấu ăn chính và rất thích nấu cho người yêu những món ăn ngon.
Nghe vậy, gương mặt của Vũ Thịnh bỗng trở nên hoang mang cực độ. Min.T nghe vậy liền chạy tới hỏi Vũ Thịnh xem có chuyện đó không thì thấy anh liếc nhìn thái độ của Fanny mà miễn cưỡng gật đầu xác nhận. Phản ứng của Vũ Thịnh khiến khán giả không khỏi bật cười và nhận ra, dường như anh này sợ “nóc nhà” một nước.
Không chỉ thế, khi Phú Thịnh lên tiếng thắc mắc khi thấy sự miễn cưỡng của bạn mình thì Vũ Thịnh cũng đáp lời, nhưng khi Fanny vừa ra hiệu im lặng thì anh liền không dám hé nửa lời.
Lúc này, Fanny hào hứng nói thêm: “Ở nhà mình rất thích nấu ăn cho người yêu. Tuy mình nấu ăn không khéo nhưng mình muốn làm bằng cả tình yêu thương và mình không muốn người yêu phải động vào bất cứ thứ gì ở trong bếp cả.
Mình chỉ cần người yêu mình đứng nhìn mình nấu thôi là được rồi. Mình không chỉ nấu ăn mà còn đút cho người yêu ăn rồi rửa chén, lau nhà. Người yêu chỉ cần ngồi hưởng thụ thôi”. Trước những lời nói của Fanny, Vũ Thịnh liên tục cúi mặt nhịn cười và làm vẻ bất lực khiến người xem thích thú.