Vũ Mạnh Cường vừa xuất hiện tại Ký ức bất ngờ với vai trò khách mời.
Tại đây, chương trình tiết lộ tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc của Vũ Mạnh Cường bên cạnh cầu Long Biên trong một lần ra Hà Nội làm việc.
“Đó là năm 2010, Cường và Lê Phương ra Hà Nội một năm để làm ký sự ‘1000 năm Thăng Long - Hà Nội’ và đó cũng là lần đầu tiên Cường làm MC luôn”, anh tâm sự.

Vũ Mạnh Cường nói thêm, cơ duyên đến với nghề của anh cũng rất đặc biệt, trong một lần đưa một cô bạn làm MC đi casting và tự dưng người được chọn lại là anh.
Anh kể: “Mình không có ý định thử casting mà do chị điều phối chương trình kêu thử. Khi học đại học mình cũng có làm MC nghiệp dư của vài chương trình, cũng không có nhiều kỹ năng nhưng cuối cùng lại đậu”.
Ở một tấm ảnh khác, Vũ Mạnh Cường rạng rỡ khi nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên của gia đình mình hiện lên. Nam MC cho biết, khung cảnh nhà tranh vách đất trong ảnh gắn với nhiều kỷ niệm tuổi thơ của anh.
“Bức hình chụp vào dịp Tết năm đó, thấy người chụp hình dạo chạy ngang nên cả nhà kéo nhau ra chụp hình kỷ niệm”, anh hào hứng kể lại.

Nhìn màu ảnh cũng như các bộ trang phục cũng đủ thấy tấm ảnh trên chất chứa rất nhiều ký ức của “MC Hoa hậu”.
Vũ Mạnh Cường nói thêm, anh có thói quen đăng tấm ảnh gia đình giá trị này vào những lúc buồn nhất, khó khăn và tuyệt vọng nhất.
Điều này giống như một sự cổ động tinh thần, tự nhắc nhở bản thân rằng “luôn có gia đình bên cạnh và không có khó khăn nào có thể đánh gục mình cả”.