Trong bữa ăn cuối cùng tại nhà chung, các bé đã cùng “bật mí” về những ấn tượng của bản. Nếu bảo mẫu Lan Hương được yêu thích vì sự dịu dàng, gần gũi thì chú Hứa Vĩ Văn lại được các bé lựa chọn vì đẹp trai và nấu ăn ngon.
Thời khắc chia tay đã đến, bốn cô chú bảo mẫu đón các phụ huynh vào nhà chung và gửi từng bé về tay ba mẹ, khép lại một hành trình ngắn ngủi nhưng cũng đầy cảm xúc và trải nghiệm thú vị.

Mạc Văn Khoa cho biết dù mình là người duy nhất trong nhà chung có kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ, nhưng anh lại thấy mình chưa làm tốt vai trò của một bảo mẫu đúng nghĩa: “Mình chỉ có thể khuấy động không khí trong nhà, giúp các bé đỡ buồn hoặc bớt áp lực thôi chứ để nói về việc chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho các bé thì mình chưa làm tốt bằng ba bảo mẫu còn lại”, Mạc Văn Khoa bày tỏ.
Anh cũng chia sẻ trong suốt thời gian tham gia chương trình phải chịu áp lực khá lớn vì lần đầu tiên phải chăm sóc nhiều em bé đến vậy: “Ngày đầu tiên ở nhà chung, mình thậm chí căng thẳng đến mức liên tục nằm mơ về việc phải chăm sóc các bé. Áp lực đến mức nhiều khi mình “đứng hình" trước các tình huống mà các bé đặt ra", nam diễn viên cho biết thêm.
Là em út nhưng “hot girl ảnh thẻ" Lan Hương lại được các anh chị còn lại dành nhiều lời khen vì sự chu đáo, ân cần dành cho các bé. Cô là người theo sát, chăm sóc cho từng bé trong phần lớn thời gian.

Với nữ diễn viên “Gái già lắm chiêu" Phương Lan, cô ấn tượng nhất với anh cả Hứa Vĩ Văn vì sự tỉ mỉ, bao quát của anh. Cô cũng cho biết do thời gian tiếp xúc, chăm sóc các cháu khá dài nên giờ đây rất quyến luyến, bịn rịn trong giờ khắc chia tay: “Mình gần gũi nhất với bé Cún nên khá “mến tay mến chân", chắc sau này sẽ phải thường xuyên qua nhà anh chị Tú Vi - Văn Anh để thăm bé cho đỡ nhớ”, cô vui vẻ chia sẻ.
Với Hứa Vĩ Văn, anh cho biết thông qua chương trình càng cảm phục các người mẹ vì sự đảm đang, kiên nhẫn khi vừa phải chăm con, vừa phải làm việc nhà, vừa hoàn thành tốt các công việc ngoài xã hội.