Tối qua, ngày 1.10, Gương mặt điện ảnh mùa 5 đã chính thức trở lại. Trong đêm thi, cô gái đến từ Đồng Tháp - Tuệ Minh nhận được sự chú ý từ ban giám khảo khi mang đến câu chuyện về một đứa con đã luôn phải chịu đựng nỗi cô đơn khi bị mẹ rời bỏ từ lúc chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh để đi theo người đàn ông khác.
Dù rất nhớ thương mẹ nhưng với những tổn thương chịu đựng, cô không thể nào tha thứ về sự ích kỷ của người mẹ đã bỏ rơi 2 cha con cô. Nữ thí sinh đã thể hiện những đau đớn bi thương với cuộc đời của đứa con trong tiểu phẩm mà cô mang lại.
Với phần thi của Tuệ Minh thể hiện, đạo diễn Lý Hải phải thốt lên: “Trong mắt Lý Hải, đang xuất hiện thêm 1 diễn viên cho điện ảnh Việt Nam rất cá tính. Em đã truyền tải được 1 câu chuyện và đặc biệt đã truyền tải được nội dung mặc dù trong thời gian ngắn chỉ vài phút nhưng làm cho người xem cuốn hút và cảm động”.
Riêng với Công Tuấn - 1 trong 2 thí sinh trong top 16 lựa chọn không cần diễn viên phụ. Nam thí sinh tự cân cho mình vai diễn đa nhân cách. Đây là sự lựa chọn khá thông minh nhưng cũng là một thử thách đầy mạo hiểm mà chàng hotboy Đắk Nông thử sức.
Trong bài thi, nam thí sinh đã thể hiện cuộc đấu tranh giữa 2 tâm lý nhân vật nam nữ. Anh chàng đã khiến giám khảo nổi da gà khi thể hiện sự giằng xé, đau đớn trong lúc chuyển biến giữa 2 nhân vật.
Nhận xét về phần thi của Công Tuấn, giám khảo Lý Hải bất ngờ với sự gan dạ của nam thí sinh đã dám lựa chọn một mình cân sức với 2 nhân vật. Vì loại hình này đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất của diễn viên phải cực kỳ tốt, ngoài ra diễn viên phải có nội tâm trải dài xuyên suốt trong 1 tiểu phẩm mà mình thể hiện. Đối với nam giám khảo, với tiểu phẩm có thời lượng ngắn mà Công Tuấn thể hiện như vậy là quá tốt và thu hút.
Với đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, anh cần thêm sự kịch tính mạnh mẽ hơn trong 2 nhân vật trong phần thi của Công Tuấn, nhờ vậy khán giả mới có thể đồng cảm qua các nhân vật mà nam thí sinh mang đến.