Ca sĩ Bảo Kun mang đến ca khúc “Ai đưa em về” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh. Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân dàn dựng cho Bảo Kun vào vai một nhạc công phòng trà. Khi đêm đã khuya, anh bất chợt nhìn thấy cô vũ nữ cũng chưa về. Anh đề nghị đưa cô gái về nhưng cô từ chối. Cả hai đều đang trong trạng thái thất tình, không nguôi nhớ về người cũ.
Ca sĩ Vân Khánh nhận xét: “Hòa âm của bài hát rất hay, cho dù cuộc tình dở dang nhưng em đón nhận nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy thoải mái, em phiêu với bài hát rất dễ thương”. Danh ca Thái Châu nhắc Bảo Kun: “Em phiêu ít thôi, ít nhưng nó đắt để người ta phải thèm”.
Tiết mục thứ hai là ca khúc “Lá thư đô thị” của Hoàng Ngọc Sơn. Nam ca sĩ hóa thân thành một chàng sinh viên nhà quê lên thành phố học. Anh ngồi tại quán nước viết thư cho người bạn thân học chung trường làng. Khi chủ quán hỏi thăm, anh thật thà kể lại câu chuyện tình yêu của mình. Người yêu anh đi lấy chồng, hôm vô tình gặp lại, nàng ngoảnh mặt đi như chưa hề quen biết, khiến trái tim anh vỡ vụn.
Nhạc sĩ Đài Phương Trang đánh giá Hoàng Ngọc Sơn có tố chất của một giọng ca bolero. Danh ca Thái Châu góp ý Hoàng Ngọc Sơn ở những nốt cao cần ngân nga dài hơn. “Em nên để ý cách xử lý bài hát, có đôi chỗ cần phải nhấn nhá. Em đặt hết tâm tư tình cảm trọn vẹn vào, em sẽ hát hay”, anh nói.
Thái Hằng chọn dự thi liên khúc nhạc Trịnh “ Tôi ru em ngủ - Em hãy ngủ đi”. Cô vào vai một cô gái nhiều u uất, đối thoại với một cô gái có tâm hồn tinh khôi. Hai cô gái với hai tâm hồn đối lập như một sự giằng xé trong nội tâm của con người.
Tiết mục được ba giám khảo khen ngợi nhiệt liệt. Danh ca Thái Châu cho rằng, hai bài hát này được rất nhiều diva, ca sĩ nổi tiếng trình diễn: “Anh bất ngờ khi em hát đầy cảm xúc, em có những luyến láy nắn nót từng chữ rõ ràng”, nam danh ca khen ngợi. Ca sĩ Vân Khánh nhận xét: “Em hát rất tốt, đừng ngủ quên trên chiến thắng, cứ phát huy tạo điểm nhấn như thế”.