Tại đêm diễn, NSƯT Ngọc Huyền tiết lộ đã chủ động đề nghị dời show diễn của NSƯT Kim Tử Long sang một ngày khác để kịp tham gia cùng Bá Thắng. Cả hai đã có màn song ca ngọt ngào qua nhạc phẩm "Tình đời".
“Theo kế hoạch ban đầu thì hai chị em sẽ hát bài "Đêm gành hào nghe điệu hoài lang", nhưng sau đó chị NSƯT Ngọc Huyền muốn đổi bài "Tình đời" vì chị từng song ca bài này cùng cố nghệ sĩ Vũ Linh, hát bài này như cách mà chị cùng em tưởng nhớ bậc nghệ sĩ tài hoa đã ra đi".

Sau phần song ca, Bá Thắng đã mang lên sân khấu bức tranh sơn mài hình hoa sen mang vẻ đẹp an nhiên mà rực rỡ dành tặng NSƯT Ngọc Huyền với lời tri ân sâu sắc mà chị đã dành cho đàn em.
Tiếp đến, NSƯT Ngọc Huyền đã hát trích đoạn cải lương "Xử án Phi Giao". Mặc dù sức khỏe còn chưa hồi phục hẳn sau những ngày thức trắng với lịch trình dày đặc vừa qua nhưng NSƯT Ngọc Huyền vẫn sở hữu chất giọng cao vút, tình cảm thiết tha với cách ngân luyến đặc trưng khiến khán giả ấn tượng.
Tiếp sau phần trình diễn của NSƯT Ngọc Huyền thì ca sĩ Bá Thắng tiếp tục trình bày những ca khúc đã ghi dấu ấn trong lòng Ban Giám khảo cũng như khán giả khi theo dõi anh suốt chặng đường Tình Bolero vừa qua như: Tình em xứ Quảng, Đêm tâm sự, Mưa nửa đêm..
Nhìn lại hành trình ca hát, Bá Thắng tâm sự: "Con đường đi hát của Thắng gặp nhiều thử thách, nhưng bản chất con người miền Trung đã giúp Thắng kiên định đi qua những điều đó.
Vì vậy, khi làm việc với các bạn trẻ sau này, nếu cần lời khuyên Thắng luôn chia sẻ rằng hãy tự tin đi bằng đôi chân của mình cho dù hơi chậm, khi mình đi qua và gặt hái thành công thì mình sẽ rất hạnh phúc tột cùng. Thành quả do mình tạo nên, mọi sóng gió đã vượt qua, hi vọng với sự chia sẻ này cũng giúp được các bạn giữ năng lượng tích cực cho bản thân".