Ca sĩ Đông Đào tiết lộ thời gian khó khăn trong quá khứ  

DI PY |

Trong "Đời nghệ sĩ", Đông Đào cho biết trước đây, cô từng mở một cửa hàng bán kính xây dựng để mưu sinh.

Ngoài một ca sĩ sở hữu giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, Đông Đào còn được biết đến với vai trò nữ doanh nhân. Trong chương trình Đời nghệ sĩ, giọng ca 7X cho biết trước khi gặp được ông xã thì cô đã có thời gian hoạt động trong thương trường. “Tôi kinh doanh nhỏ thôi nhưng mặt hàng mà tôi kinh doanh cũng hóc búa lắm. Lúc ấy tôi có một cửa hàng chuyên bán kính xây dựng”, nữ khách mời tiết lộ.

Thật thà hơn, Đông Đào chia sẻ cơ duyên để cô đi bán kính xây dựng là do nghèo. “Trước đó, tôi đi làm thuê cho một công ty chuyên kinh doanh về kính. Từ đó tôi học nghề rồi biết được cách kinh doanh, các bài toán về kinh tế, thậm chí tôi còn biết cắt cả kính xây dựng nữa. Sau đó, tôi mới có suy nghĩ tại sao không làm riêng cho mình nên bắt đầu tích lũy một số vốn từ việc đi hát để mở một cửa hàng nhỏ kinh doanh kính xây dựng”, nữ ca sĩ tiết lộ.

Theo lời nữ khách mời, chính việc hoạt động kinh doanh giúp cô và chồng nhận được sự đồng cảm khi “về chung một nhà”. Đông Đào bộc bạch trong chương trình Đời nghệ sĩ phát trên kênh VTV9: “Có lẽ khi gặp tôi, ông xã thích tôi ở lĩnh vực kinh doanh nhiều hơn là nghệ thuật. Tuy nhiên, khi anh ấy đi sâu vào cuộc sống nghệ thuật của tôi thì anh ấy đã hiểu và còn yêu thích nghệ thuật nhiều hơn cho dù anh ấy vốn không biết hát”.

Là người bận rộn với công việc nhưng trong hai năm đại dịch vừa qua lại là khoảng thời gian ý nghĩa với ca sĩ Đông Đào. Nữ khách mời tâm sự cô có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình. “Trong thời gian dịch, ở bên nước ngoài tôi chỉ có ở nhà và biết nấu ăn thôi. Ngoài nấu ăn thì tôi còn tập luyện thêm nhiều bài hát cũng như chia sẻ và dạy thêm cho các con những văn hóa hay của người Á Đông”, Đông Đào nhớ lại.

Chia sẻ thêm với khán giả, nữ ca sĩ cho biết cô luôn nỗ lực dạy con về văn hóa Á Đông, đặc biệt là Việt Nam. Bởi con của cô đã ở nước ngoài khá lâu nên nữ khách mời sợ quên đi truyền thống dân tộc. “Như cháu lớn ở nước ngoài từ 10 tuổi, bây giờ đã hai mươi mấy nên nhiều khi tiếng Việt nói bị lớ lớ và nói sai nhiều từ. Ví dụ khi nói chuyện với mẹ mà từ “ràng buộc” nói không được lại nói thành “ràng bó”. Tôi sợ tiếng Việt của các con bị mai một đi nên phải dạy lại”, Đông Đào tâm sự.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Phim ngắn “Hoài niệm”: Trẻ con thời 4.0 khác với trẻ con thời xưa thế nào?

DI PY |

Trẻ em ở thời đại 4.0 hầu hết đều mang cho riêng mình một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Đó là nội dung trong phim ngắn "Hoài niệm".

"Trà táo đỏ" phần 2 tập 42: Kì Quý phối hợp với công an bắt Kha

DI PY |

"Trà táo đỏ" phần 2  tập 42, khi Võ Hiếu đã là “cá nằm trên thớt”, Duy Kha nhân cơ hội ra đòn hiểm đánh vào cả thể xác lẫn tinh thần đối phương. Tuy nhiên, lão ta sẽ hả hê được bao lâu khi những người thực thi công lý đã bắt đầu vào cuộc với một kịch bản hoàn hảo?

"Bão ngầm": Hải Triều nhận lỗi

DI PY |

"Bão ngầm" tập mới, dù cùng làm một chuyên án nhưng Hải Triều và Hạ Lam không có nhiều thời gian bên cạnh nhau. Điều này khiến cho Hạ Lam cảm thấy buồn vì sự vô tâm của bạn trai.

Đông Đào “nhói tim” khi nghe Minh Luân hát

An Nhiên |

Hát sở trường Bolero - “Đêm mưa nhớ mẹ”, Minh Luân gây xúc động mạnh với ban giám khảo và khán giả.

Phim ngắn “Hoài niệm”: Trẻ con thời 4.0 khác với trẻ con thời xưa thế nào?

DI PY |

Trẻ em ở thời đại 4.0 hầu hết đều mang cho riêng mình một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Đó là nội dung trong phim ngắn "Hoài niệm".

"Trà táo đỏ" phần 2 tập 42: Kì Quý phối hợp với công an bắt Kha

DI PY |

"Trà táo đỏ" phần 2  tập 42, khi Võ Hiếu đã là “cá nằm trên thớt”, Duy Kha nhân cơ hội ra đòn hiểm đánh vào cả thể xác lẫn tinh thần đối phương. Tuy nhiên, lão ta sẽ hả hê được bao lâu khi những người thực thi công lý đã bắt đầu vào cuộc với một kịch bản hoàn hảo?

"Bão ngầm": Hải Triều nhận lỗi

DI PY |

"Bão ngầm" tập mới, dù cùng làm một chuyên án nhưng Hải Triều và Hạ Lam không có nhiều thời gian bên cạnh nhau. Điều này khiến cho Hạ Lam cảm thấy buồn vì sự vô tâm của bạn trai.

Đông Đào “nhói tim” khi nghe Minh Luân hát

An Nhiên |

Hát sở trường Bolero - “Đêm mưa nhớ mẹ”, Minh Luân gây xúc động mạnh với ban giám khảo và khán giả.