Ca sĩ Lê Thu Uyên là quán quân chương trình Hãy nghe tôi hát 2022. Cô được khán giả mến mộ với dòng nhạc trữ tình quê hương của dải đất miền Trung.
Đằng sau giọng hát ngọt ngào và vẻ ngoài xinh đẹp là một Lê Thu Uyên trải qua nhiều biến cố...
Chia sẻ với chương trình "Chuyện tối cùng sao", Lê Thu Uyên cho biết: "Từ nhỏ, tôi đã được ba cho nghe những dòng nhạc quê hương. Ba là người thầy đầu tiên trong âm nhạc của tôi, là người dạy cho tôi hát, đàn cho tôi ca. Ba tôi rất giỏi về nhạc cụ, giọng hát cũng rất hay, dù ba không làm nghệ thuật nhưng yêu nghệ thuật vô cùng”.
Nhìn lại hành trình đã qua, Lê Thu Uyên tiết lộ bản thân gặp rất nhiều biến cố từ khi ba mẹ của cô chia tay: “Trước đó gia đình tôi cũng khá giả nhưng sau khi gặp biến cố về kinh tế, ba mẹ mâu thuẫn và chia tay. Tôi sống cùng mẹ, anh trai sống cùng bà đến giờ cũng 10 năm rồi”.
Ca sĩ Lê Thu Uyên gặp phải biến cố lớn nhất chính là sự ra đi đột ngột của ba.
Cô cho biết vì hai cha con ở xa nhau nên cô không trò chuyện nhiều với ba. Cô không có nhiều thời gian dành cho ba, cô chạy theo công việc quá nhiều nên đôi khi cũng trả lời qua loa những cuộc gọi của ba.
Vào Tết Nguyên đán năm nay, vì công việc nhiều, Thu Uyên phải đi hát nhiều nơi, đến ngày 30 Tết mới về nhà. Lê Thu Uyên bật khóc kể lại. Đêm đó ba có gọi điện, nhưng "vì không muốn ba nhắc lại những chuyện cũ, sợ ba lại nói những chuyện không vui, tôi mới nói, ba cứ để Tết xong rồi nói... Hóa ra đêm đó là đêm cuối cùng tôi được gặp ba. Và khi tôi đang đi chơi Tết vào ngày mùng 1 thì điện thoại đổ chuông rất nhiều. Nhưng vì thấy số lạ nên tôi không nghe máy. Sau đó, tôi nhận được tin nhắn, “Em ơi em về đi, ba em mất rồi”.
Sau khi trải qua biến cố mất mát này, Lê Thu Uyên tự nhủ bản thân cố gắng nhiều hơn để ba cô ở nơi nào đó sẽ tự hào và hãnh diện về con gái mình.