Thanh Thúy nhập vai Yên Đan - người phụ nữ đẹp quý phái, thông minh, sắc sảo, là bạn thân kiêm đồng minh của Trà My trong việc tranh đoạt tài sản. Đây là nhân vật luôn đứng về phía Trà My và khá hợp với những kế hoạch của bà.
Về bản chất, Yên Đan cũng là một “con sói” tham vọng và nguy hiểm, nhưng người phụ nữ này chỉ mang mặt nạ với người ngoài, còn đối với chồng con thì bà không cần che giấu. Trong gia đình, Yên Đan luôn quyền uy hét ra lửa, thích kiểm soát và áp đặt chồng, thậm chí lợi dụng con gái làm công cụ để đạt được mục đích của mình.

Yên Đan được Trà My xem là quân sự để thực hiện tham vọng xây dựng bệnh viện phẫu thuật thẩm mĩ cho con trai bà. Trà My cảm nhận: “Nếu nói một người đàn bà để tôi nể phục, pha một chút gì đó rất là đáng sợ, thì đó là em Yên Đan”.
Điều thú vị là sau cuộc trò chuyện căng thẳng trong vai Trà My và Yên Đan, Hồng Ánh và Thanh Thúy đồng loạt xả vai, mang đến khán giả những tâm sự vui vẻ của hai nữ diễn viên nổi tiếng, kinh nghiệm diễn xuất trải dài hai thập kỉ.
Vợ đạo diễn Đức Thịnh hài hước tiết lộ cô thường hay bị khán giả nhầm là Hồng Ánh: “Biết nhau mấy chục năm nhưng đây là lần đầu tiên hai chị em ngồi với nhau. Trong quá khứ, Thúy đi ra đường thường hay bị nhầm là chị Hồng Ánh. Có một lần khi em nhìn hình ảnh bìa của em, mà trong khoảnh khắc đó em tưởng là chị”.