Trở lại sau 5 năm, “Jeepers Creepers: Reborn” có cốt truyện và dàn nhân vật mới. Bởi vậy, đây có thể coi là điểm cộng đối với những khán giả chưa theo dõi mạch truyện của toàn thương hiệu.
Phim đã tránh việc cứ quanh quẩn ở những nhân vật cũ hay bối cảnh quen thuộc, mà thay vào đó, thổi làn gió mới mang hơi hướng hiện đại của năm 2022, giúp cho phim vẫn giữ được những đặc trưng của thương hiệu “Jeepers Creepers” mà không bị nhàm chán.

Đến với “Jeepers Creepers: Reborn”, khán giả vẫn thấy được sự tàn bạo, máu me vốn có của tên ác quỷ máu lạnh qua những phân cảnh truy đuổi đáng sợ thậm chí còn trần trụi và kinh dị hơn những gì đã được thể hiện trong các phần trước. Điều đáng nói là, phim không hề gạt bỏ đi những chất liệu mạnh mẽ mà bản gốc đã xây dựng nên.
Đạo diễn Timo Vuorensola đã làm rất tốt khi tri ân phần phim gốc với những phân cảnh kinh điển. Ví dụ, phần 4 mở ra mới một chút hồi tưởng về phần 1 khi hai nhân vật phụ chạy trên đường và bị đuổi theo sau bởi một chiếc xe tải với tên tài xế có những hành động kỳ quặc – làm ta nhớ về phân cảnh của hai chị em Darry và Trish bị Creeper cho vào tầm ngắm. Ngoài ra, chiếc xe tải ngập tràn xác chết hay ống chứa xác và bài hát huyền thoại “Jeepers Creepers” cũng được đạo diễn mang trở lại.
Tuy chất kinh dị của thương hiệu “Jeepers Creepers” có phần kém tiếng với khán giả Việt hơn so với “Halloween” hay “A Nightmare on Elm Street” nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho những khán giả yêu thể loại kinh dị chém giết. “Jeepers Creepers: Reborn” sẽ là làn gió mới trên thị trường phim kinh dị ngập tràn các tác phẩm chủ đề tâm linh như hiện tại.