Hà Nhi, sinh năm 1994, trong một gia đình không theo ngành nghệ thuật.
Chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật kể từ cuộc thi Vietnam Idol 2015, tính đến nay, Hà Nhi đã có gần 10 năm hoạt động.
Vậy nhưng những sản phẩm trước đó của Hà Nhi chưa đạt được tiếng vang cho đến khi cô tham gia chương trình Ca sĩ giấu mặt và nổi tiếng nhờ ca khúc Chưa quên người yêu cũ.
Thành công đến muộn nhưng giọng ca gốc Nghệ An không nóng vội, cô cống hiến và sống trọn với đam mê mỗi ngày.
Hà Nhi bộc bạch: “Nhi đến với âm nhạc một cách không có giới hạn và quy chuẩn. Bởi vì ngày xưa bố mẹ hướng cho mình đi học Ngoại thương và mình cũng đi học lấy bằng, xong mình đem về cất. Rồi mình tiếp tục với đam mê và trở thành ca sĩ sau chương trình Vietnam Idol.
Lúc đó, Nhi không định nghĩa mình là một người nghệ sĩ đi theo dòng nhạc nào, chỉ là mình đón nhận tất cả như một sự trải nghiệm của mình.
Bởi mình hát nhạc ballad hay nhạc dance thì đối với khán giả cảm xúc cũng là yếu tố đi đầu. Cảm xúc của mình trong âm nhạc rất tự nhiên, mình nghĩ gì mình hát như vậy, mình trải nghiệm ra sao mình sẽ đưa vào bài hát như thế, mình sẽ kể chuyện cho khán giả nghe”.
Nói về quan điểm ai rồi cũng sẽ hát ballad, Hà Nhi thẳng thắn: “Nhi không nghĩ ai rồi cũng sẽ hát ballad là một quan điểm đúng ở thời đại này. Thời điểm cách đây 10 năm thì có thể đúng nhưng lúc đó Nhi lại không nghe ballad. Điểm mạnh của Nhi là hát R&B, hát nhạc ngoại, nhạc tiếng Anh.
Sau khi chương trình Vietnam Idol kết thúc, Nhi lại nghe nhạc ballad và lại yêu nhạc ballad. Nên Nhi không gò mình vào bất cứ khuôn khổ, định nghĩa nào”.
Ngoài ra, khi được hỏi khi nào sẽ kết thúc series người yêu cũ, nữ ca sĩ khẳng định sẽ không kết thúc series về người yêu cũ bởi cô cho rằng, các bài hát đến với mình đều có lý do và nếu chủ đề về người yêu cũ còn tìm đến thì Hà Nhi sẽ còn tiếp tục hát series này.
Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, nữ ca sĩ còn chia sẻ một điều mà cô vô cùng tâm đắc trong suốt những năm làm nghề: “Có một người đã nói một câu rất hay - đó là khi mà mình được khán giả thương thì mình sẽ thành công hơn là mình giỏi mà mình không được thương.
Như hôm nay, Nhi nhìn lại chặng đường của mình, mọi người vẫn ở đó, thương mình. Nhi nghĩ đó là tài sản quý báu nhất của mình ở trong nghề”.