Hà Thúy Anh: “Khi đã đam mê rồi thì tôi phải làm bằng được"

DI PY |

Tập 15 chương trình "Kỷ niệm thanh xuân" trên VTV9, chào đón sự có mặt của ca sĩ Hà Thúy Anh. Tại chương trình, cô chia sẻ về hành trình chinh phục con đường nghệ thuật.

Hà Thúy Anh được biết đến là một trong những học trò của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi cô tham gia "Giọng hát Việt" năm 2012. Đó cũng chính là một bước ngoặt lớn, đánh dấu cho chặng hành trình chinh phục con đường ca sĩ chuyên nghiệp của cô.

Ca sĩ Hà Thúy Anh. Ảnh: VTV9
Ca sĩ Hà Thúy Anh. Ảnh: VTV9

Đến với chương trình "Kỷ niệm thanh xuân", Hà Thúy Anh chia sẻ: “Năm 2012, Hà Thúy Anh bước chân vào TPHCM để tham gia một cuộc thi về âm nhạc, may mắn được lọt vào vòng trong. Sau đúng 1 năm, Hà Thúy Anh mạnh dạn cho ra mắt album "Hà Thúy Anh love songs" đánh dấu mốc son của mình”.

Khó khăn nhất đối với cô khi thực hiện album đầu tay này chính là kinh tế. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Vì tôi mới Nam tiến để khởi nghiệp nên chưa có đủ tiền và có nhiều thứ phải trang trải. Tôi rất muốn có một album nhạc để khán giả hiểu được tư duy âm nhạc của tôi. Tôi rất trằn trọc, băn khoăn, nhưng sau đó, mọi khó khăn cũng được sắp xếp và tôi có một album đầu tay, có thể nói chỉnh chu nhất để gửi đến mọi người”.

Đối với cô, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là người ảnh hưởng đến quyết định Nam tiến của mình. Cô chia sẻ: “Lúc đó tôi thiếu tự tin khi phải xa gia đình, bắt đầu một công việc mới. Anh Đàm Vĩnh Hưng đã khuyên tôi hãy vào TPHCM. Bởi vì ở đây anh có rất nhiều sân khấu để giới thiệu tôi và anh sẽ kéo tôi theo”. Nhờ những lời nói của anh, Hà Thúy Anh cảm thấy tự tin vào những quyết định của mình.

Cô cảm thấy may mắn khi trên con đường sự nghiệp của mình có nhiều anh chị đỡ đầu. Cô nhớ về những sân khấu đầu tiên, quán nhạc đầu tiên khiến cô không khỏi hạnh phúc vì những nỗ lực, công sức cô đã bỏ ra. Hà Thúy Anh sẻ: “Những thành công đó là những tiền đề để cho tôi cố gắng. Vì khi đã đam mê rồi thì tôi phải làm bằng được. Bởi vì thanh xuân chỉ đến một lần”.

Tập 15 chương trình "Kỷ niệm thanh xuân" được phát sóng vào lúc 19h15 thứ Bảy ngày 13.4.2024 trên kênh VTV9.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Hồ Việt Trung: “Không nghề gì sướng bằng nghệ sĩ”

Ái Diễm |

Tại "Chuyện tối cùng sao" trên THVL1, ca sĩ Hồ Việt Trung chia sẻ: "Ủng hộ con gái theo đuổi nghệ thuật vì không có gì sướng bằng nghệ sĩ. Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn làm nghệ sĩ”.

Ưng Hoàng Phúc chia sẻ quan điểm âm nhạc trong "Tỏa sáng sao đôi 2024"

Diễm Quỳnh |

Trong hậu trường chương trình "Tỏa sáng sao đôi 2024", giám khảo khách mời Ưng Hoàng Phúc vừa có những chia sẻ về thị trường âm nhạc hiện nay.

Ngô Thái Ngân, Đào Kỳ Anh hóa nàng thơ xứ Huế ở "Tỏa sáng sao đôi 2024"

Ái Diễm |

Trong chương trình "Tỏa sáng sao đôi 2024" trên THVL1 với chủ đề Đi dọc Việt Nam, ba cặp sao đã mang đến những tiết mục biểu diễn hấp dẫn và độc đáo.

Liveshow “Ngày em thắp sao trời” của Đàm Vĩnh Hưng quy tụ dàn sao khủng

DI PY |

Liveshow bolero “Ngày em thắp sao trời” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diễn ra vào tháng 5.2024 tại TPHCM và Hà Nội, có sự góp mặt của những giọng ca: Mỹ Tâm, Dương Triệu Vũ, Trúc Nhân, Trung Quân...

Ca sĩ Hồ Việt Trung: “Không nghề gì sướng bằng nghệ sĩ”

Ái Diễm |

Tại "Chuyện tối cùng sao" trên THVL1, ca sĩ Hồ Việt Trung chia sẻ: "Ủng hộ con gái theo đuổi nghệ thuật vì không có gì sướng bằng nghệ sĩ. Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn làm nghệ sĩ”.

Ưng Hoàng Phúc chia sẻ quan điểm âm nhạc trong "Tỏa sáng sao đôi 2024"

Diễm Quỳnh |

Trong hậu trường chương trình "Tỏa sáng sao đôi 2024", giám khảo khách mời Ưng Hoàng Phúc vừa có những chia sẻ về thị trường âm nhạc hiện nay.

Ngô Thái Ngân, Đào Kỳ Anh hóa nàng thơ xứ Huế ở "Tỏa sáng sao đôi 2024"

Ái Diễm |

Trong chương trình "Tỏa sáng sao đôi 2024" trên THVL1 với chủ đề Đi dọc Việt Nam, ba cặp sao đã mang đến những tiết mục biểu diễn hấp dẫn và độc đáo.

Liveshow “Ngày em thắp sao trời” của Đàm Vĩnh Hưng quy tụ dàn sao khủng

DI PY |

Liveshow bolero “Ngày em thắp sao trời” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diễn ra vào tháng 5.2024 tại TPHCM và Hà Nội, có sự góp mặt của những giọng ca: Mỹ Tâm, Dương Triệu Vũ, Trúc Nhân, Trung Quân...