Ngày 6.9, Dispatch đưa tin, Kim Hieora là thành viên của băng đảng iljin (ý chỉ đầu gấu, kẻ cầm đầu trường học) khét tiếng có tên "Big Sangji" khi còn là học sinh tại trường trung học nữ sinh Sangji ở Wonju, Gangwon-do, Hàn Quốc.
Theo đó, Big Sangji nổi tiếng với việc tống tiền, hành hung và lăng mạ.
Kim Hieora thừa nhận việc là thành viên của nhóm, nhưng phủ nhận việc trực tiếp tham gia vào các hành vi sai trái. "Tôi chưa bao giờ đánh bạn bè hay hậu bối. Tôi không tham gia việc lăng mạ hay hành hung ai cả. Tôi nghĩ tên tôi bị nêu ra vì lúc đó tôi ở bên cạnh họ?
Tôi chưa bao giờ cầm đầu. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy đó là một sai lầm lớn khi tôi đã nhắm mắt làm ngơ trước những sự việc đó" - nữ diễn viên nói.
Sau đó, công ty quản lí Gram Entertainment của Kim Hieora đưa ra lời xin lỗi vì những ồn ào của nữ diễn viên. Theo công ty, họ đang chuẩn bị một tuyên bố chính thức.
Đáng chú ý, bên cạnh những tranh cãi về quá khứ "bê bối", những chia sẻ của Kim Hieora trong một cuộc phỏng vấn cho "The Gloryy" - bộ phim mà cô đóng vai Sa Ra - một thủ phạm trong nhóm bạo lực học đường được "khui" lại.
Cụ thể, trong cuộc trò chuyện cùng Star News hồi tháng 3, nữ diễn viên bày tỏ: "Khi xem 'The Glory', tôi nhận ra rằng việc làm rõ những câu chuyện về bạo lực học đường không chỉ là một ý tưởng hay mà còn là cơ hội để tạo ra sự thay đổi nhằm ngăn chặn những hành vi như vậy kể từ bây giờ.
Tôi tin rằng điều quan trọng là phải thay đổi nhận thức của trẻ em, thanh thiếu niên và thanh thiếu niên đang lớn lên về bạo lực học đường. Vì tôi có cháu trai nên tôi thậm chí còn tự hỏi: 'Điều gì sẽ xảy ra nếu cháu tôi bị bắt nạt hoặc trở thành thủ phạm bạo lực học đường? Tôi nghĩ nhiều người sẽ có suy nghĩ tương tự sau khi xem The Glory'.
Tôi hy vọng những người hiện đang là kẻ bắt nạt hoặc đang có ý định trở thành kẻ bắt nạt có thể nhận ra rằng hành vi của họ là sai sau khi xem phim và họ nên xin lỗi. Hơn nữa, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu giáo viên và phụ huynh cũng xem tác phẩm và cố gắng trở thành người có thể ngăn chặn những vấn đề như vậy xảy ra" - Kim Hieora nói.
Thời điểm đó, nữ diễn viên từng bất ngờ khi biết sự cố về "máy uốn tóc" trong phim dựa trên một câu chuyện có thật. "Trong số lời thoại của Sa Ra trong phim, có một câu đề cập đến tác động của bạo lực học đường đối với người dân thường.
Tôi hy vọng những người như Dong Eun (Song Hye Kyo) trong phim có thể dũng cảm hành động để mang lại sự thay đổi tích cực trong cuộc chiến chống bạo lực học đường".
Đáng chú ý, sau loạt cáo buộc, Kim Hieora đã phải rút khỏi phim "Jeong Nyeon" vì không tìm được giải pháp với đội ngũ sản xuất. Trong khi đó, sự xuất hiện của cô tại show "SNL Korea' Season 4", dự kiến phát sóng ngày 9.9 cũng đã bị hoãn lại.