“Hãy cứ ước mơ, nhưng khi đầu mơ thì chân phải chạy”

BÍCH NGỌC |

Đó là chia sẻ của Á quân cuộc thi Đường tới Cầu vồng 2020 Trần Hải Sơn sau khi bước ra từ hành trình chinh phục Cầu vồng.

PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với MC Trần Hải Sơn sau cuộc thi.

PV: Khoảnh khắc được xướng tên cho ngôi vị Á quân cuộc thi Đường tới Cầu vồng 2020 đã cho bạn cảm xúc như thế nào?

- Cuộc thi đã qua nhưng cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên. Cầu vồng cho tôi nhiều điều trong cuộc sống. Trước tiên, tôi nhận ra mình sẽ gắn bó với con đường "cầm mic". Thứ hai, chương trình cho tôi biết “tôi nên làm gì”, tôi đã xác định rõ màu sắc cho sự nghiệp của mình.

PV: Thời điểm mới vào nghề dẫn, Hải Sơn được tiền bối trong nghề đánh giá là có tố chất nhưng còn theo bản năng. Điều này đúng chứ?

- Bén duyên với nghề MC sau khi chia tay một mối tình, tôi đăng ký tham gia CLB MC của Học viện Ngân hàng. Trước đây tôi đã từng đi học qua hiphop, nên có năng lượng, tôi không có điểm nghỉ trong phần dẫn chương trình. Biên tập viên Quốc Khánh từng nhắc tôi: “Em nên có điểm nghỉ trong phần dẫn”. Đến thời điểm này, tôi đã kiểm soát được biên độ của mình.

Chân dung MC Hải Sơn. Ảnh: NVCC
Chân dung MC Hải Sơn. Ảnh: NVCC

PV: Ba kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn tại Cầu vồng là gì?

- Đầu tiên, tôi được công bố lọt 18 vòng sơ loại, vì lúc đầu tôi rất do dự khi tham gia. Khoảnh khắc 2, tôi gọi là cú sảy chân rất đau. Đó là phần thi người dẫn chương trình 4.0 với phông xanh. Khi mà các MC khác dùng 4 tháng để training, còn với tôi chỉ có 2 ngày. Thời điểm đó tôi dẫn vấp và quên mất nội dung đằng sau. Tôi đã từng nghĩ phải ra về nhưng may đó không phải vòng loại. Khoảnh khắc cuối cùng là đêm chung kết. Tại thời điểm đó, mình biết lý do vì sao mình thất bại. Dù là khoảnh khắc vui hay buồn thì mình cũng đều rất tự hào.

PV: Hải Sơn không có xuất phát điểm là sinh viên trường báo, được đào tạo bài bản về báo chí ngay từ đầu. Bạn có nghĩ bạn là một “kẻ ngoại đạo” may mắn không?

- Tôi thiệt thòi hơn các bạn sinh viên trường báo vì các bạn được đào tạo bài bản. Biết là con đường phía trước sẽ nhiều thử thách hơn nên tôi lựa chọn học hỏi, bù đắp vào những chỗ mình còn thiếu. Để có được những điều như hôm nay, tôi cố gắng rất nhiều. May mắn sẽ đến khi bạn nỗ lực.

PV: Nghề cầm MC không chỉ có ánh hào quang mà còn có không ít cám dỗ. Bạn đã vượt qua nó như thế nào?

- Rất may mắn là từ trước đến nay tôi chưa gặp cám dỗ nào về tình cũng như về mặt vật chất cả (cười). Chắc có lẽ là bởi tôi đã có thái độ kiên quyết ngay từ đầu, nên những cám dỗ không tìm đến tôi chăng (cười).

PV: Hải Sơn trong những video trên Schannel thì rất hài hước, không biết khi bước chân vào nghề dẫn, bạn có mất nhiều thời gian để thích nghi với môi trường này?

- Khi dẫn Bữa trưa vui vẻ, tôi đã xác định trở thành một MC giải trí. Truyền hình khác với Youtube ở chỗ cần tiết chế hơn, ngôn ngữ hình thể cũng cần tập trung hơn. Lúc đầu khi mới dẫn, tôi bị thói quen từ Youtube. Do đó, tôi dành thời gian tập luyện, tranh thủ chủ động học hỏi các anh chị ở đài. Mọi khó khăn theo thời gian sẽ được khắc phục.

PV: Nếu được dành lời khuyên cho những MC mới vào nghề hoặc đang trăn trở trước con đường lựa chọn của mình, bạn sẽ nói gì?

- Các bạn hãy cứ ước mơ và thực hiện điều đó với tất cả sự chủ động. Hãy cứ ước mơ, nhưng khi đầu mơ thì chân phải chạy.

PV: Dự định tương lai của bạn là gì?

- Tôi mong muốn trở thành một Format Creator. Đây là một nghề ở Việt Nam khá là ít người làm và chưa có một môi trường để đào tạo chuyên nghiệp. Tôi cũng đã ấp ủ được một format của mình, mong rằng mọi người sẽ đón chờ.

Cám ơn Hải Sơn đã có những chia sẻ thú vị!

BÍCH NGỌC
TIN LIÊN QUAN

Á quân Đường đến cầu vồng 2020 quyến rũ với thời trang nữ tính

DI PY |

Đạt vị trí Á quân tại Chung kết Đường đến Cầu vồng 2020, Tuyết Ngân có nhiều động lực để tiếp tục trên con đường trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Nhiều gương mặt nổi bật tại chung kết "Đường tới Cầu vồng 2020"

Thái An |

"Đường tới Cầu vồng" là cuộc thi tìm kiếm Người dẫn chương trình Truyền hình lớn nhất VTV, thu hút sự tham gia của nhiều thí sinh tài năng.

MC nữ duy nhất vào bán kết Đường tới cầu vồng 2020 là ai?

DI PY |

MC Tuyết Ngân là thí sinh nữ duy nhất tranh tài ở bán kết Đường đến cầu vồng 2020.

Á quân Đường đến cầu vồng 2020 quyến rũ với thời trang nữ tính

DI PY |

Đạt vị trí Á quân tại Chung kết Đường đến Cầu vồng 2020, Tuyết Ngân có nhiều động lực để tiếp tục trên con đường trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Nhiều gương mặt nổi bật tại chung kết "Đường tới Cầu vồng 2020"

Thái An |

"Đường tới Cầu vồng" là cuộc thi tìm kiếm Người dẫn chương trình Truyền hình lớn nhất VTV, thu hút sự tham gia của nhiều thí sinh tài năng.

MC nữ duy nhất vào bán kết Đường tới cầu vồng 2020 là ai?

DI PY |

MC Tuyết Ngân là thí sinh nữ duy nhất tranh tài ở bán kết Đường đến cầu vồng 2020.