Nhận lời mời tham dự talkshow “Tôi sống vì...” được tổ chức tại Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (Huflit), Ngọc Châu cho biết lý do vì cô cảm nhận đuợc sự nhân văn và ý nghĩa của chủ đề mà chương trình đặt ra. Bởi trong hành trình hoạt động nghệ thuật, Ngọc Châu luôn luôn nhắc nhở bản thân về lý tưởng và mục tiêu sống bằng câu hỏi “Tôi sống vì?”.
Xuất hiện trong bộ trang phục vest màu nude đơn giản và kiểu tóc gọn gàng, Ngọc Châu cực kỳ thu hút qua vẻ đẹp thanh lịch. Cô có màn tái hiện lại kiểu catwalk hoa sen trên sân khấu Talkshow “Tôi sống vì..” dưới sự hò reo và cổ vũ nhiệt tình của tất cả sinh viên. Đặc biệt, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 còn nhận được một bức tranh vẽ chân dung cô từ một bạn sinh viên nam.
Buổi trò chuyện diễn ra sôi nổi, MC chương trình và Hoa hậu Ngọc Châu tương tác ăn ý, đưa ra nhiều góc nhìn đa chiều, sâu sắc về những vấn đề xã hội được các bạn sinh viên quan tâm. Những vấn đề quan tâm của các bạn sinh viên làm Ngọc Châu bất ngờ, có nhiều câu hỏi rất sâu sắc, phải suy nghĩ kỹ càng mới có thể trả lời trọn vẹn.



Khi bàn về vấn đề làm thiện nguyện, Ngọc Châu cho rằng chúng ta có nhiều cách để thực hiện những hoạt động tốt, có ích cho cộng đồng và xã hội. Cô nhấn mạnh không nhất thiết phải có nhiều tiền mới làm được thiện nguyện. Bởi vì giá trị của những hoạt động này không chỉ đến từ vật chất, nó còn đến từ những cái ôm, nụ cười hay cái nắm tay. “Châu tham gia những hoạt động thiện nguyện từ lúc bản thân chưa có tiền, chưa có điều kiện kinh tế vững vàng” – cô cho biết.
Trong phần hỏi đáp với các bạn sinh viên, Ngọc Châu nhận được câu hỏi: “Việc không lọt top Miss Universe 2022, chị có dành thời gian để chữa lành tổn thương hay không và động lực gì giúp chị tiếp tục trên con đường của mình?”
“Sau đêm chung kết, Ngọc Châu mất tích 24 tiếng đồng hồ. Bởi vì mình cũng là một con người bình thường thôi, mình thất vọng và buồn khi những nỗ lực của bản thân không đạt được kết quả như kỳ vọng.
Lúc đó cảm xúc của mình có nhiều sự xáo trộn nên mình chọn cách thể hiện nó ra ngoài ở một không gian riêng và tự đối diện với bản thân mình. Vì vậy, mình cho phép bản thân khóc và buồn trong vòng 24 tiếng đồng hồ, có thể gọi là buông rơi cảm xúc. Sau đó, mình quay trở lại mạng xã hội, gửi những lời cảm ơn những người ủng hộ Ngọc Châu và gửi lời xin lỗi đến những người kỳ vọng vào Ngọc Châu”.
Cô chia sẻ, việc chọn cách thể hiện cảm xúc ra bên ngoài cũng chính là một phương pháp nuôi dưỡng tâm hồn, tái sinh năng lượng mới để tiếp tục sống tốt, sống có giá trị.