Trong tập trước, cuộc sống của Hong Doo Shik (Kim Seon Ho) lẫn Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) có nhiều sự thay đổi sau cái ôm bất ngờ cũng như sự xuất hiện của bố "nha khoa" (cách gọi tên bằng nghề nghiệp thay vì tên thật của Doo Shik dành cho Hye Jin).
Nếu như ban đầu, bố Hye Jin có ấn tượng không tốt với "tổ trưởng Hong" khi anh nói trống không với ông ở trạm xăng. Sau đó, khi vô tình thấy Doo Shik đang ở nhà của con gái mình, ông lập tức tra hỏi chuyện cả hai từng "qua đêm" với nhau và mối quan hệ ở hiện tại cụ thể ra sao.
Để bố Hye Jin không tra khảo gì thêm, Doo Shik đã nhận mình là bạn trai của cô. Tuy nhiên, đến gần cuối tập phim, anh đã thú nhận với bố Hye Jin việc mình không phải bạn trai của cô.
Với Doo Shik thì "Nha khoa là một người ấm áp, nên cháu cũng mong sau này cô ấy sẽ gặp được người tử tế...". Khi nghe được sự chân thành của Doo Shik, bố Hye Jin còn cho rằng người tử tế đó có thể chính là "tổ trưởng Hong".
Cũng trong tập này, nỗi sợ của nam chính dần được hé lộ. Cụ thể, chính vì câu nói là "người khắc người thân" đến mức bố mẹ, rồi người ông cũng đã ra đi để lại Doo Shik một mình đã khiến anh bị ám ảnh, thường xuyên phải đến gặp bác sĩ tâm lý và uống thuốc.
Trong tập phim phát sóng tối nay, ngày 26.9, Doo Shik đã cứu Hye Jin khỏi tên biến thái và bị thương ở cánh tay. Sau khi cảnh sát đã đến giải quyết mọi chuyện và cả hai đến bệnh viện, biết vết thương của Doo Shik không quá nghiêm trọng, Hye Jin mới òa khóc thú nhận cô đã rất sợ anh sẽ gặp chuyện vì đỡ dao thay cho mình. Trong khi đó, Doo Shik lại cho biết, anh làm vậy vì lo sợ cô bị thương.

Cũng nhờ vậy mà cặp đôi ngày càng thân thiết và hiểu nhau hơn. Trong lần nha khoa ngủ lại nhà, Doo Shik lần đầu kể với cô về bản thân, về kỷ niệm về tuổi thơ và về người ông đã nuôi anh khôn lớn. Ngày hôm sau, cả hai còn cùng nhau làm mâm cúng giỗ cho ông của anh và ăn tối vui vẻ.
Tuy nhiên, cũng trong ngày giỗ ông của Doo Shik, Ji Sung Hyun (Lee Sang Yi) đã hẹn gặp Hye Jin và quyết định tỏ tình với cô. Anh cho biết, điều mà bản thân không ngừng hối hận, đó là 14 năm trước đã không tỏ tình được với cô, thế nên, ở hiện tại, khi gặp lại cô ở Gongjin, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này lần nữa.
Ngay khi nghe được những lời này Hye Jin tỏ ra khá bối rối và bất ngờ. Dù cho trong quá khứ cô từng có tình cảm với anh. Anh cũng là người phù hợp với mẫu người lý tưởng mà cô đặt ra: nghề nghiệp ổn định, con nhà gia giáo, nhân cách ổn định.
Trong khi khán giả vẫn đang thắc mắc liệu Hye Jin có chấp nhận lời tỏ tình của Ji Sung Hyun hay không, thì nụ hôn ngọt ngào ở cuối phim của cô và Doo Shik dường như đã thay câu trả lời.
Cảnh quay này khiến người xem không khỏi thích thú, nhất là khi Hye Jin còn bỏ lại cô bạn thân ở Seoul để về Gongjin gặp "tổ trưởng Hong" và nói lời thích anh.
Những diễn biến tiếp theo của “Hometown Cha-Cha-Cha” sẽ phát sóng vào lúc 21h (giờ Hàn) thứ 7 và chủ nhật hằng tuần trên tvN.