Chương trình nghệ thuật Cha mẹ đời thầm thiêng nằm trong Series “Những hóa thân” số 3 được thiết kế hoàn toàn khác biệt so với những chương trình trước, do địa hình cũng như đặc thù văn hoá khu vực Tây Nguyên.
Làm một chương trình nghệ thuật ở địa điểm hẻo lánh khiến ê kíp gặp không ít khó khăn và áp lực.
Ca sĩ Trường Kha phải tìm 300 cây cỏ lau khô, 500 cây sậy phối cùng 700 mét vải lụa, voan trắng tạo nên những mãn tuyết phủ khắp xung quanh từ cổng Tịnh thất Hương Đức đến sân khấu.
Cờ lungta được người thân gửi từ Tây Tạng về 200 cuộn, nam nhạc sĩ treo trên mái và nóc tịnh viện tạo nên không gian từ trường năng lượng giống đỉnh núi Kailash - là nơi duy nhất Đức Phật và 500 vị La Hán đặt chân đến, là nơi hoằng hoá giáo pháp đặc biệt của Phật, con đường hạnh phúc cho bao đệ tử - chúng sanh hậu duệ.
Ni sư Huệ Vi - trụ trì của Tịnh thất Hương Đức - cho biết, sau nhiều năm tạo dựng Tịnh thất, có lẽ đây sẽ là món quà quý đầu tiên, đầy ý nghĩa dành cho các Phật tử của khu vực Lâm Hà trong mùa Vu Lan báo hiếu.
Đêm nhạc có hai phần gồm Phật - chúng sanh, các ca khúc ngợi ca người mẹ được các nghệ sĩ ngân lên hàng loạt như: Mẹ tôi, Lòng mẹ, Đường vào cõi thiêng, Tu sám hối, Vô ngã, Quê hương Phật giáo Việt Nam…
Dù các văn nghệ sĩ chỉ đứng có 5 phút trên sân khấu nhưng với vai trò người tổ chức, ca sĩ Trường Kha viết kịch bản nên làm sao tạo sự liên kết trong từng tiết mục, tạo nên sự hấp dẫn, cuốn hút.
Chương trình nghệ thuật “Cha mẹ đời thầm thiêng” có sự tham gia của các văn nghệ sĩ như: Trường Kha, Nguyễn Đình Vũ, Hiếu Rock, DC Tâm, đạo diễn Ngọc Duyên - quán quân kịch cùng Bolero 2017, Quỳnh Như - quán quân Solo cùng Bolero 2016, Mạnh Nguyên - quán quân Solo cùng Bolero 2017, Tố Tố - quán quân bước nhảy ngàn cân 2016,
Ngoài ra còn có ca sĩ Hiền Anh, Như Hải Yến, Khánh Loan, Leo Minh Tuấn, Tuấn An, Hương Giang, Minh An, Chính Thủy, Triệu Thủy, nhà thiết kế Nguyễn Dũng, diễn viên Hòa Thuận, Gia Huy, Khang Thịnh, Duy Harry, Như Ý, Hoài Trang, Phạm Yến, Trúc Phạm, Thiên Hương, Lâm Ánh Trúc, Phạm Đinh Như Ý, Gia Nghi, Phạm Hải Yến,
Đạo diễn Ngọc Duyên chia sẻ: “Chương trình nghệ thuật Cha mẹ đời thầm thiêng mang đậm nét văn hóa và nghệ thuật, đặc biệt mang ý nghĩa trong ngày đại lễ Vu Lan. Tôi cùng các anh chị em nghệ sĩ được tham gia chương trình là một niềm hạnh phúc lớn.
Khi được hát tại tịnh thất, cảm giác đầu tiên là sự an yên, được gần gũi với thiên nhiên và bà con của thị trấn Đinh Văn. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được góp phần mang những món quà tinh thần và lan toả tình yêu thương đến bà con trong ngày lễ Vu Lan”.
Hình ảnh tại chương trình: