Theo News1, Sở cảnh sát Seongdong đã đưa ra thông báo mới nhất liên quan đến vụ việc Hwasa của Mamamoo bị Liên minh bảo vệ nhân quyền học sinh và phụ huynh buộc tội có hành vi không đứng đắn trong một buổi biểu diễn.
Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát kết luận: “Vào cuối tháng 9, chúng tôi đã đưa ra quyết định không chuyển giao Hwasa của Mamamoo - người đã bị Liên minh bảo vệ nhân quyền học sinh và phụ huynh (KPA) cáo buộc về tội có hành động phản cảm nơi công cộng.
Sau khi triệu tập Hwasa với tư cách bị cáo, điều tra nội dung và quá trình diễn biến của màn trình diễn ngày hôm đó cũng như xem xét toàn diện lời khai của những người liên quan, chúng tôi thấy thật khó để thừa nhận cáo buộc hình sự”.
Sau đó, KPA tuyên bố sẽ nộp đơn kháng cáo và cho biết: “Sự thật rằng đây là một hành vi phản cảm. Chúng tôi mong muốn có một cuộc điều tra và phán quyết khác từ một cơ quan có thẩm quyền cao hơn.
Đây là một phán quyết quan trọng về việc liệu có nên cho phép hành vi tương tự ở nơi công cộng như chương trình truyền hình hay lễ hội trường đại học hay không. Rõ ràng màn trình diễn này đã vi phạm tội không đứng đắn nơi công cộng”.
Về phía P Nation - công ty quản lí của Hwasa, họ bình luận ngắn gọn: “Chúng tôi đã nhận được thông tin liên quan và hiện đang kiểm tra”.
Trước đó vào ngày 12.5, Hwasa biểu diễn tại Lễ hội Đại học Sungkyunkwan để thực hiện các cảnh quay cho chương trình giải trí “Dancing Queens on the Road” của tvN. Khi thể hiện ca khúc “Don’t”, nữ ca sĩ có vũ đạo phản cảm, bị nhận xét đi quá giới hạn. Đây là lí do cô bị gửi đơn khiếu nại.
Sau sự việc, Hwasa tiết lộ, cô đã khóc rất nhiều khi đọc những bình luận ác ý liên quan tới vụ việc. “Mặc dù tôi không phải người hay để ý những thứ như vậy đâu, nhưng lần này có hơi nghiêm trọng. Hôm đó, chúng tôi có concert đầu tiên ở New York (Mỹ) nên tôi tự nhủ phải xốc lại tinh thần.
Tôi cứ liên tục nhắc bản thân cứ biểu diễn như bao ngày khác, nhưng lại không thể ngừng nghĩ về việc đó. Ngay sau khi kết thúc concert, tôi đã khóc như mưa. Nước mắt tôi chảy mãi không ngừng. Đó là lần tôi khóc to nhất trong năm”.