Trong bản gốc “MMM_Where are we now” của Wave là video tài liệu về MAMAMOO được phát hành vào ngày 25.
Hwa Sa thú nhận rằng đã có lúc cô ấy trải qua một khoảng thời gian kinh khủng vì những bình luận ác ý, thậm chí còn nghĩ rằng “Liệu tình huống này có chấm dứt được không nếu tôi chết?”.
Vào ngày này, công ty quản lý của Mamamoo, Giám đốc điều hành RBW - Kim Do Hoon giải thích rằng Hwasa là một người ăn mặc rất táo bạo nên một số người đã nói: “Cô ấy thật thú vị, tự hỏi cô ấy sẽ thế nào sau này?” nhưng cũng có nhận xét: “Bạn không dễ chịu, bạn sẽ không làm được”.

“Thành thật mà nói, đó là một thế giới mà phụ nữ phải hứng chịu nhiều chỉ trích hơn về hình ảnh của họ” - giám đôc Kim Do Hoon nói thêm.
Kết quả là Hwasa phải hứng chịu những bình luận ác ý liên quan đến ngoại hình của mình.
Cô đã trải lòng trong bộ phim tài liệu rằng bản thân thấy bất hạnh, đã có lúc cô nghĩ tới cái chết. Cô chỉ muốn được làm ca sĩ chứ không muốn làm bất cứ nghề nào khác như kinh doanh khi làm ca sĩ.
“Tôi muốn trả ơn người hâm mộ của mình bằng âm nhạc và giao tiếp với họ thông qua âm nhạc. Đó là tất cả với tôi, đó là tôi là người như thế nào. Nhưng rồi nó đến mức tôi thậm chí không muốn làm điều đó” - Hwasa bày tỏ.
Việc idol Kpop nhận được những bình luận ác ý tới giờ đã không còn là điều quá ngạc nhiên, nhiều idol đã trải lòng nghĩ tới cái chết khi nghĩ tới điều đó.