Tuấn Hưng cho biết, bản thân luôn quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện bởi điều này mang lại niềm vui cho người khác tức là món quà tinh thần lớn nhất mà nam ca sĩ nhận được trước tiên.
"Tôi thuộc nhóm máu B và việc lấy máu từ chính cơ thể của mình để bệnh viện lưu trữ sử dụng khi cần khiến tôi thực sự thấy vui và ấm lòng cho những ngày đầu năm nhiều lo toan này" - Tuấn Hưng nói.
Giữa dịch bệnh cúm Corona được cảnh báo toàn cầu, các bác sĩ Việt Nam đã nỗ lực để chăm sóc, kiểm soát tốt những bệnh nhân mắc phải căn bệnh. Chính điều này khiến nhiều người dân đặt sự tin yêu và trân trọng đối với những người làm ngành y.
Ca sĩ Tuấn Hưng trải lòng thêm, "Tôi nghĩ rằng, việc mỗi người dân ý thức trong việc bảo vệ sức khoẻ bản thân thì sự quan tâm với các hoạt động vì cộng đồng như hiến máu là một ví dụ thì chúng ta nên cổ vũ và truyền những năng lượng tích cực cho nhau".
Cũng theo ca sĩ Tuấn Hưng, điều anh vui và hạnh phúc nhất ở buổi hiến máu lần này là dù đeo khẩu trang nhưng vẫn có nhiều khán giả nhận ra anh. Ngoài hiến máu, nam ca sĩ còn giao lưu và hát tặng mọi người các ca khúc quen thuộc của anh.
Với đại dịch Corona đang hoành hành, nhiều chương trình ca nhạc phải huỷ bỏ, ca sĩ phải huỷ sô, Tuấn Hưng cũng nằm trong số đó. "Từ Tết đến giờ tôi đã nhận thông tin phải huỷ 5 sô. Kể ra cũng hơi buồn nhưng đổi lại có thêm thời gian chăm sóc các con. Quãng thời gian này là để tôi hỗ trợ thêm bà xã việc gia đình. Thực lòng tôi vốn là người chiều con và thích chăm con nên việc ở nhà chăm các con không có gì quá khó khăn" - Tuấn Hưng tiết lộ.