Kim Young Kwang vừa có buổi trò chuyện cùng Star News trước thềm bộ phim “Mối tình ngang trái” (Call It Love) kết thúc.
Chuyện phim kể về mối tình của Sim Woo Joo (Lee Sung Kyung) và Han Dong Jin (Kim Young Kwang). Họ là những người trẻ được sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, phải chịu nhiều tổn thương.
Dù mối quan hệ của cả hai ban đầu xuất phát là kẻ thù, khi mẹ Dong Jin là nhân tình cướp đi hạnh phúc của gia đình Woo Joo, nhưng dần tiếp xúc với nhau, họ nảy sinh tình cảm không thể che giấu.
Theo đó, hai tập cuối của phim sẽ được phát hành vào ngày 12.4. Nói về điều này, Kim Young Kwang cảm ơn những khán giả đã dành thời gian theo dõi tác phẩm.
Ngoài ra, anh cũng bật mí về kết phim: “Đạo diễn là người khá thích những kết thúc có hậu. Các diễn viên cũng hỏi rất nhiều về cái kết, nhưng tôi nghĩ đó không phải là một cái kết buồn bã”.
Được biết, “Mối tình ngang trái” là dự án đầu tiên của Kim Young Kwang và Lee Sung Kyung, những người bạn tốt của nhau ngoài đời.
Nam diễn viên tiết lộ, cả hai từng được mời đóng phim điện ảnh cùng nhau nhưng chưa thể kết hợp.
"Sau đó, chúng tôi giữ liên lạc và thường nói: "Chúng ta phải làm việc trong một dự án cùng nhau". Vì Lee Sung Kyung là một người bạn mà tôi đã biết từ những ngày còn là người mẫu nên tôi cảm thấy vô cùng thoải mái”, anh kể.
Mặc dù Lee Sung Kyung từng tiết lộ, Kim Young Kwang phải tránh mặt cô trên trường quay để giữ cảm xúc cho nhân vật, nhưng sao nam cho biết, việc nhập tâm vào diễn xuất đầy cảm xúc của cả hai không khó đến thế.
“Thời gian trôi qua và tôi có rất nhiều cảm xúc với Dong Jin. Tôi cũng cảm thấy xúc động khi xem diễn xuất trưởng thành của Lee Sung Kyung đến mức tôi nghĩ: "Tôi không thể tin được một người như thế này lại ở bên cạnh, an ủi mình". Tôi nghĩ rằng, cô ấy là người có cảm xúc và diễn xuất xuất sắc”, Star News trích lời.