Nhắc lại khoảnh khắc được gọi tên cho danh hiệu quán quân Hãy nghe tôi hát 2019, Lê Vũ Phương xúc động: “Khoảnh khắc tôi và Xuân Nghi nắm tay nhau để chờ xướng tên quán quân, với tôi điều đó rất thiêng liêng vì không phải ai cũng đứng được ở vị trí đó. Đặc biệt, nếu tôi không có sự đam mê và kiên trì thì khoảnh khắc đó rất khó xảy ra”.
Lê Vũ Phương thừa nhận, danh hiệu quán quân Hãy nghe tôi hát 2019 là bước ngoặt giúp thay đổi hoàn toàn con đường sự nghiệp âm nhạc của mình khi tăng mức cát xê, có thêm nhiều show diễn.
“Tôi thấy bản thân có một chỗ đứng sau hành trình miệt mài ròng rã tìm kiếm cơ hội cho mình. Tôi cũng có thêm nhiều show diễn và thu nhập cao hơn. Nhưng điều tôi thích nhất là tăng độ nhận diện với khán giả. Danh hiệu này cũng là hành trang vững chắc để tôi đi tiếp con đường nghệ thuật của mình”, anh tự hào bày tỏ.
Để đạt được những thành tựu như hiện tại, sao nam 8X đã “trầy trật” suốt nhiều năm: “Có lẽ các bạn trẻ thấy làm nghệ sĩ sung sướng nên ai cũng muốn đi theo con đường này dù rất gian khổ. Trước khi đạt quán quân, tôi đã mất hơn 10 năm với rất nhiều chông gai, có cả mồ hôi lẫn nước mắt. Nhưng may mắn, danh hiệu Hãy nghe tôi hát là cột mốc thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi, tôi lấy đó làm động lực và tập trung hết sức lực cho tương lai”.
Trước khi thành công tại Hãy nghe tôi hát 2019, Lê Vũ Phương từng ghi danh đến 13 cuộc thi lớn nhỏ và từng đạt nhiều thứ hạng cao, thậm chí anh còn được gọi là “vua về nhì”. Thế nhưng, tất thảy những giải thưởng đều không làm sao nam 8X thỏa mãn: “Tôi là một người được đào tạo bài bản, vì thế tôi luôn muốn chinh phục một giải thưởng nhưng không phải để ra oai, mà tôi lấy điều đó làm điểm tựa để phát triển mạnh mẽ trên con đường nghệ thuật của mình”.