“The Glory” kể về hành trình báo thù của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo), người phụ nữ đã bị tổn thương vì bạo lực học đường. Cô dành thời gian dài để lên kế hoạch trả thù.
Trong phim, Lim Ji Yeon đảm nhận vai Park Yeon Jin, kẻ cầm đầu trong nhóm bắt nạt Dong Eun. Trên màn ảnh, Lim Ji Yeon được khen ngợi khi diễn tả thành công nhân vật phản diện với giọng điệu trơ trẽn, biểu cảm độc ác.
Chia sẻ cùng News1, nữ diễn viên 9X cho biết, Park Yeon Jin là một vai quan trọng nên cô đã gặp khó khăn khi đóng nhân vật này.
“Tôi nghĩ rằng chỉ khi Yeon Jin được khắc họa chân thực thì người xem mới có thể nảy sinh tình cảm và sự đồng cảm với Dong Eun. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể thực sự nắm bắt được nhân vật vì suy cho cùng, Yeon Jin chính là lý do khiến Dong Eun muốn trả thù”.
Mô tả Park Yeon Jin là một nhân vật mà bản thân vừa yêu vừa ghét, Lim Ji Yeon nói thêm, sau khi đọc kịch bản và trong khi chuẩn bị cho vai diễn, cô đã hy vọng rằng mọi người đều ghét nhân vật khi xem bộ phim. Điều này cho thấy cô đã làm tốt vai diễn của mình.
Dù vậy, sao nữ thú nhận, việc đảm nhận tuyến vai phản diện khiến cô phải duy trì tính khí và cảm xúc không tốt đó cả ngày.
“Kết quả là tôi đã có thêm nhiều nếp nhăn giữa hai lông mày. Tôi đã từng nghĩ: 'Tại sao tôi lại tức giận như vậy? Tôi trở nên thất thường như vậy từ khi nào vậy?'. Tôi đã nói đùa với các nhân viên tại phim trường rằng: Sau này tôi sẽ đóng một vai thật tử tế”, Ten Asia trích lời.
Tuy nhiên, cũng nhờ có “The Glory”, Lim Ji Yeon có cơ hội làm việc chung với Song Hye Kyo và học hỏi được nhiều điều từ đàn chị.
Ngoài ra, cô và nhóm bạn “5 nhân vật phản diện”, gồm các diễn viên Park Sung Hoon, Kim Hieora, Cha Joo Young và Kim Gun Woo có mối quan hệ thân thiết sau khi dự án kết thúc. Đó là điều cô thật sự trân quý.