Trong tập 6 Gương mặt điện ảnh 2023, phần thi Ngày về của Hồng Thắm có sự hỗ trợ của Tùng Kang.
Nửa đầu câu chuyện, Hồng Thắm để lại ấn tượng cho khán giả về một vai nữ nhẹ nhàng có phần yếu đuối nhưng câu chuyện lại có cú lật vô cùng bất ngờ, khi cô bỗng chốc biến hóa thành vai nữ ác trả thù.
Ánh mắt long lên vì lửa giận, lời thoại “thét ra lửa” cùng sự trợ diễn vừa đủ sức nặng của Tùng Kang đã khiến phần trình diễn được trọn vẹn và hấp dẫn hơn.
Với kịch bản lần này, đạo diễn Vũ Thành Vinh khá bất ngờ vì cả hai đã có phần thể hiện xuất sắc tuyến tâm lí nhân vật.
Đặc biệt, đạo diễn series phim Lật mặt - Lý Hải còn thú nhận rằng anh đã khá ngạc nhiên với cú lật mặt “cực gắt”.
Tuy vậy, đạo diễn Lý Minh Thắng lại có chút tiếc nuối vì phần tạo hình còn chưa ăn khớp với nhân vật, nhưng tóm gọn lại vẫn là tiểu phẩm tròn trịa.
Câu chuyện tiếp theo là sự kết hợp của Chu Nhã Mi với phụ diễn Trâm Anh trong Bản sao hoàn hảo.
Là một cô gái vốn được biết đến như một bản sao của bạn mình, Chu Nhã Mi đã khắc họa rõ nét tâm lí của nhân vật, vì quá ám ảnh với khát khao được thay thế vị trí của bạn nên cô trở thành phản diện.
Lựa chọn vai diễn phải có cú xoay lật tâm lí, Chu Nhã Mi đã không làm khán giả thất vọng vì đã mang nhân vật được hiện hữu sống động qua từng nét biểu cảm trên gương mặt, ánh mắt biết nói và đầy cảm xúc.
Bên cạnh đó, cao trào của tiết mục cũng được đẩy lên cao nhất với phần hỗ trợ ăn ý của Trâm Anh.
“Anh khẳng định đây là phần trình diễn thăng hoa” - hai mảnh ghép này đã khiến đạo diễn Lý Minh Thắng phải cảm thán vì vở diễn chất lượng từ kịch bản đến phong cách diễn xuất của bộ đôi.
Đường dây kịch bản khiến cho Lý Hải không thể đoán được diễn biến tiếp theo sẽ diễn ra, trong khi “ông trùm bolero” Vũ Thành Vinh đánh giá cao và thừa nhận cả hai đã không khiến nam đạo diễn bõ công chờ đợi.
Cũng trong đêm thi, Phi Long có màn “bắt tay” với phụ diễn Lê Ý Khánh trong tiểu phẩm Sát thủ.
Vào vai một nam nhà văn đang phải chịu sự kiểm soát của cảnh sát vì bị nghi ngờ, nét diễn tự nhiên và có phần “đáng nghi” của Phi Long khiến người xem bất ngờ vì cú lật quá gắt ở khúc cuối.
Kết hợp nhịp nhàng và góp phần khiến tiểu phẩm được hoàn chỉnh hơn phải kể đến phần trợ diễn của Lê Ý Khánh.
Mặc dù lựa chọn vở kịch được đánh giá là khó nhằn nhưng Phi Long - Lê Ý Khánh đã thể hiện tốt và tròn vai đưa nhân vật đến gần hơn với khán giả.
Là phần diễn chính, Phi Long đã để lại điểm nhấn trong lòng đạo diễn Lý Hải với cách diễn độc lạ, trong khi Lê Ý Khánh cũng đã có phần diễn ấn tượng nhận về lời khen của đạo diễn Phương Điền.