Mai Tiến Dũng cũng tiếp tục chia sẻ đoạn clip cho bài nhạc mới lần này được thực hiện một cách đơn giản khi anh đang lái xe.
Dễ nhận ra sự tối giản được nối tiếp, là điểm chung từ hình ảnh được chia sẻ cho tới đoạn clip về những giai điệu đầu tiên của Thế giới kẻ thất tình. Có vẻ như, trong “thế giới” mà Mai Tiến Dũng nhắc tới, sự giản dị, tập trung cảm xúc, cảm thức nhạc là ưu tiên hàng đầu.
Đó là yếu tố về phần nhìn, khán giả cũng không thể không chú ý ở giai điệu nhạc mới từ Mai Tiến Dũng.
Đoạn clip có vẻ bắt đầu từ điệp khúc với các câu hát: “Khóc hết nước mắt đi. Hết tất cả những gì. Đã cất giữ bấy lâu nơi tận sâu tim này. Và khóc hết những tháng năm. Yêu em trong âm thầm. Yêu em trong tổn thương mối tình đơn phương ấy…”.
Như một lời động viên, vỗ về hoặc cũng có thể là lời tự nhắc bản thân. Lời bài hát hứa hẹn chạm vào nhiều cảm xúc tình yêu ở trạng thái tan vỡ. Câu hát hứa hẹn nhiều khả năng được viral trong bài có lẽ là: “Hôm nay thế giới có thêm một đôi nhân tình …. Hôm nay thế giới có thêm một kẻ thất tình”.
Điều thú vị rằng, mặc dù tựa đề là Thế giới kẻ thất tình - tạo cảm giác không thể cô độc hơn thế nhưng, giai điệu Pop Rnb được chia sẻ từ clip lại cho thấy một tinh thần năng lượng tốt, cảm giác về âm nhạc hàn gắn rõ ràng. Sự mâu thuẫn này đặt dấu hỏi, liệu phải chăng có một bản nhạc sầu luỵ đúng tính chất tựa bài? Hay sự tích cực, góc nhìn san sẻ từ Mai Tiến Dũng cho câu chuyện yêu, tan vỡ và cô đơn?