Không thể chịu đựng việc “bé ba” ngang nhiên phá vỡ hạnh phúc gia đình, Nhã Lan quyết định vạch trần bộ mặt giả dối của chồng ngay tại sự kiện có đông đủ người thân hai bên. Đau đớn khi bị chồng “cắm sừng” với bạn thân của mình, “chính thất” chỉ có thể tìm lại sự vô tư, gom góp kỷ niệm đẹp với “thanh mai trúc mã” tại căn nhà cũ. Trong thân phận của Minh Hoàng, Minh Huy không thể giải thích rõ ràng cho Nhã Lan.
Minh Huy mong muốn được nói mọi sự thật cho Nhã Lan. Thế nhưng những tổn thương mà Nhã Lan chịu đựng khiến cô không thể ở bên người chồng của mình được nữa. Nhã Lan viết đơn ly hôn, quyết định đi Băng-Cốc để vơi đi những tổn thương trong lòng.
Lúc này, Đan Thanh chính thức ra mặt, muốn lật đổ “chính thất” Nhã Lan. Mặc dù chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn thân nhưng Đan Thanh không hề cảm thấy có lỗi. “Tiểu tam” càng lúc càng quá quắt, thậm chí còn ghen ngược: “Anh đuổi theo cô ta hả? Buồn thì sao, buồn thì mọi chuyện sẽ kết thúc hả? Biết rồi thì sao, chuyện này cô ta nên biết mà”.
Bị Minh Huy phũ phàng, Đan Thanh cảm nhận được sự thay đổi của người đàn ông mình yêu nhưng không thể nào biết được đó không còn là Minh Hoàng. Giữa tình cảnh rối ren, Đan Thanh bất ngờ nhận được tin mang thai. Cô nở nụ cười đắc thắng, nuôi hy vọng chiếm lĩnh trái tim chồng của bạn thân mình.
Tuy gặp nhiều mâu thuẫn trong phim nhưng Trình Mỹ Duyên và Quỳnh Lương rất thân thiết ngoài đời thực. Các diễn viên và khán giả nhiệt tình tương tác, bình luận về bộ phim Mặt Trời Mùa Đông. Trình Mỹ Duyên khiến dân tình thích thú khi “dằn mặt” Quỳnh Lương: “Cót ca cót két lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra”. Nữ diễn viên còn hài hước cho biết: “Không thể để tiểu tam lộng hành được” khi được nhận xét “Nhã Lan phiên bản mạng xã hội dữ dội quá”.