Sau khi nghe liên khúc “Kiếp đam mê - Xót xa”, Ngọc Sơn bày tỏ: "Tôi nghe bolero, cải lương từ 2,3 tuổi. Thế nên tôi mới đánh giá các bạn không phải người chuyên nghiệp về bolero. Các bạn học tập ngắn hạn và trong phần thi này mới thể hiện bolero. Các bạn cố gắng làm những nốt cao nhất mình có thể, nhất là bạn Công Quốc cố tình tạo nét làm mất cảm xúc.
Hát bolero phải tình cảm, chân thật của lòng mình. Bản thân tôi có thể hát được tone cao hơn nhưng tôi luôn hát tone vừa phải, nhẹ nhàng để ru hồn vào lòng khán giả. Cho nên các bạn rút kinh nghiệm nếu hát bolero phải suy nghĩ lại một xíu những lời tôi dạy. Hãy cố gắng tỏa sáng trong tiết mục tiếp theo".

Sau khi tiếp thu lời chia sẻ của nam danh ca, ở màn trình diễn tiếp theo, 4 chàng trai không làm Ngọc Sơn thất vọng. Thể hiện liên khúc do chính Ngọc Sơn sáng tác mang tên “Khúc tình nồng - Đêm yêu đương”, 4 thí sinh khiến ban giám khảo đứng dậy và không ngừng nhún nhảy trên ghế nóng. Danh ca Ngọc Sơn vui vẻ nói: "Đến bài này các em đã hoàn toàn lột xác, động tác của các em rất đẹp. Chúc mừng 4 chàng trai của chúng ta".
Tiếp đó là màn trình diễn của Phương Mai, Hải Ngân, Phan Ngân và Thái Chi. Trong liên khúc đầu tiên “Giã từ - Phố đêm”, 4 cô gái chưa thực sự gây ấn tượng với giám khảo. Theo nhạc sĩ Vũ Quốc Việt và danh ca Ngọc Sơn, 4 giọng hát giống nhau về màu và âm sắc, nhìn chung phần trình diễn còn quá an toàn.
Phải đến liên khúc thứ 2 “Biển cạn - Để nhớ một thời ta đã yêu”, 4 cô gái mới để lại dấu ấn với khán giả. Ngọc Sơn hết lời khen ngợi và hào phóng tặng mỗi thí sinh một điểm 10. Tiếp lời, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt khẳng định tiết mục này có tiết tấu vui nhộn, bên cạnh đó sự kết hợp hài hòa của 4 cô gái khiến giám khảo không ngừng lắc lư theo điệu nhạc.
Về phần danh ca Ý Lan, cô đánh giá cao Phương Mai trong cả 2 tiết mục: "Phương Mai một lần nữa chiếm được trái tim cô trong từng nốt nhạc, cách phiêu. Cô chọn cho em một chỗ đứng rất trang trọng trong cả 2 bài hát". Bên cạnh đó nữ danh ca cũng khen ngợi sự tự tin, thoải mái cùng phong thái nghệ sĩ của Thái Chi trong ca khúc thứ 2.