Mở màn đêm diễn là phần dự thi của ca sĩ Như Mai Barbie. Cô lựa chọn ca khúc "Tiếng mưa rơi" có giai điệu tươi vui nhưng ca từ lại vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Giám khảo Thái Châu chia sẻ: “Bạn hóa thân vào nhân vật một cách tròn trịa, diễn xuất tự nhiên. Với ca khúc này, tôi nghĩ bạn cần phải “thấm” bài hát hơn nữa. Đoạn A bạn hát đúng, nhưng đến đoạn sau bạn cần để ý kĩ để màn trình diễn được hoàn hảo hơn”.
Một câu chuyện khác về nhạc sĩ Khánh Băng được kể qua phần thể hiện ca khúc "Chờ người" của Duy Zuno. Giám khảo Nguyên Vũ góp ý: “Kịch bản của tiết mục này làm tôi rất thích thú. Các bạn biết cách lên cao, bỏ nhỏ, tương tác với nhau làm tôi tin rằng có một mối tình thực sự xảy ra trên sân khấu.
Nhiều ca sĩ hát bài hát này với nhịp điệu nhẹ nhàng, chậm rãi hơn. Còn bạn lại thổi vào ca khúc này một sự mạnh mẽ bằng cách lên tông hai lần. Tôi rất thích phần trình diễn của bạn”.
Tiếp tục kể lại những câu chuyện của nhạc sĩ Khánh Băng, Mạnh Nguyên vào vai chàng trai xa quê để thực hiện hoài bão, ước mơ, lý tưởng. Sau khi “công thành danh toại”, anh trở về quê nhà và ước mong được xây đắp hạnh phúc với người con gái mình thương. Thế nhưng ngày trở về, người con gái ấy đã trở thành vợ người ta.
Giám khảo Giao Linh bày tỏ: “Tôi gặp bạn lần này là lần thứ hai. Giọng hát của bạn đã tiến bộ rất nhiều. Cách hát, cách bỏ chữ của bạn cũng thay đổi hơn trước rất nhiều. Bạn hát chạm được vào trái tim của tôi. Hãy cố gắng hơn nữa”.
Nhạc sĩ Khánh Hà tiết lộ, câu chuyện trong bài hát Nếu một ngày là câu chuyện có thật từ chính cuộc đời của cố nhạc sĩ Khánh Băng. Những tình tiết được dàn dựng trên sân khấu hoàn toàn đúng với những gì nhạc sĩ Khánh Băng đã trải qua.