Tập phim bắt đầu với cảnh, cả Sanpo như trở nên náo loạn khi thấy Yeom Chang Hee (Lee Min Ki) lái chiếc ôtô đắt đỏ của Mr Gu (Son Seok Gu) chạy khắp nơi. Dù vậy, khi được mẹ hỏi là chiếc xe của ai, anh vẫn không dám nói sự thật.
Ở một diễn biến khác, tại công ty, Yeom Mi Jung (Kim Ji Won) tiếp tục bị sếp bắt bẻ, làm khó trong công việc. Không chỉ bị chê bai về việc thiết kế quá chi tiết, Mi Jung còn bị anh ta soi mói cả trang phục cô đang mặc.
Vì quá tức tối, nên khi được hỏi về việc cô làm gì trong câu lạc bộ giải phóng, cô đã đáp trả, bản thân ở đó là vì muốn được "giải phóng khỏi những con người đáng ghê tởm". Lời nói này cũng như sự ám chỉ đến những phiền toái mà người sếp này gây ra cho cô mỗi ngày.
Sau khi về nhà, Mi Jung đã cùng ngồi uống rượu với Mr Gu và tiếp tục nổi giận khi nói về câu chuyện của người sếp đó với anh. Cô cho rằng, anh ta ở lại công ty vì không có năng lực và cũng chẳng có nơi nào để đi.
"Vốn dĩ kẻ nào càng yếu sẽ càng ác. Vậy nên kể ra những tên độc ác, cũng có phần đáng thương. Mời hắn một lần đi. Gọi hắn ra. Gọi ra đồng. Kết thúc nhanh gọn. Kiểu gì cô cũng thắng" - Mr Gu cười rồi nói với Mi Jung.
Sau đó, trong men say, cả hai cùng nhau ra ngoài đi dạo. Dưới cánh đồng cỏ lau đầy gió, Mr Gu nhẹ nhàng khoác vai và vỗ về Mi Jung khi thấy cô co ro vì lạnh. Cả hai cũng có nụ hôn đầu tiên tại nơi đây.
Cũng trong tập này Yeom Ki Jung (Lee El) đã có buổi hẹn đi ăn riêng cùng ông bố đơn thân Jo Tae Hoon (Lee Ki Woo). Dù cho trước đó, cô được đồng nghiệp - cũng là “chuyên gia hẹn hò” - Park Jin Woo (Kim Woo Hyung) khuyên cô hãy trì hoãn cuộc hẹn để đàn ông phải chạy theo mình. Tuy nhiên, cho đến phút cuối, Ki Jung lại làm theo trái tim mách bảo, đồng ý gặp Tae Joon ngay trong ngày.
Trong cuộc trò chuyện, Ki Jung đã nói về ý định mùa đông này sẽ "yêu đại ai đó hoặc cạo trọc đầu" với Tae Joon. Sau cùng, anh khuyên Ki Jung đừng cạo trọc đầu và khẳng định "sẽ làm người nào đó của chị" khiến cô không giấu được hạnh phúc.
Tập phim cũng khép lại với khung cảnh bình yên của Mr Gu và Mi Jung khi anh nói: "Tôi sùng bái cô".