Với khán giả, Như Quỳnh chính là cả thanh xuân nhưng với thế hệ ca sĩ trẻ, nữ danh ca chính là thần tượng, người truyền cảm hứng. Như cách Tố My khẳng định: “Chị Như Quỳnh chính là nguồn cảm hứng để tôi nuôi dưỡng nguồn ước mơ của mình”.
Trong show diễn của Như Quỳnh, tạm gác vai trò MC quen thuộc, Trấn Thành trở thành khách mời đặc biệt góp giọng với các nhạc phẩm: Màu mắt nhung; Bài không tên cuối cùng...



Trên hết, cô hát để đưa khán giả xưa trở về không gian của sự hoài niệm. Người góp phần tạo nên diện mạo chuẩn chỉnh cho Như Quỳnh tại “The Best of Như Quỳnh” phải kể đến NTK Việt Hùng.
Show diễn của nữ ca sĩ quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Hồng Đào, Minh Nhí, Gia Bảo, Nam Thư, Minh Dự, Võ Đăng Khoa…. Bản thân những nghệ sĩ cũng bật khóc khi hóa thân, nhập tâm vào từng vai diễn.
“Tiết mục đẹp nhất cũng là tiết mục đau lòng nhất” chính là điều MC Tùng Leo nói về màn song ca nghẹn ngào giữa Như Quỳnh cùng người em quá cố - Tường Khuê. Theo đó, một bản thu âm nhiều năm trước của Như Quỳnh cùng em trai đã được lưu lại và tái hiện trên sân khấu.
Khoảnh khắc Như Quỳnh ngồi lặng lẽ bên chiếc ghế, cất vang giọng hát nhớ về người em quá cố khiến cả khán đài trầm lắng. Những thước phim hoài niệm hiện lên màn hình khiến nữ nghệ sĩ liên tục rơi nước mắt.
Sau khi kết thúc màn trình diễn, nữ danh ca bật khóc nức nở. Ba chữ “Chị nhớ Khuê” dường như đã lột tả hết xúc cảm nghẹn ngào của Như Quỳnh dành cho người em thân thương của mình. Tường Khuê được biết đến là người em ruột “kề vai sát cánh” cùng Như Quỳnh trên hành trình 30 năm ca hát.