Theo Allkpop đánh giá, với phim truyền hình Hàn Quốc, điều quan trọng nhất với khán giả không phải là khởi đầu mà là kết thúc.
Trên thực tế, số đông người xem đều thích một kết thúc có hậu, khi cặp đôi chính có thể đến với nhau hoặc sống một cuộc sống tuyệt vời.
Tuy nhiên, vẫn có những bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà phần mở đầu và phần giữa mang đến câu chuyện thú vị, nhưng kết thúc lại chẳng thể như mong đợi. Đó là lý do có nhiều phim mà người hâm mộ muốn được viết lại cái kết có hậu hơn.
Tuổi 25, Tuổi 21
Lấy bối cảnh năm 1998, “Tuổi 25, Tuổi 21” kể về cuộc gặp gỡ đầu tiên của Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) và Na Hee Do (Kim Tae Ri), khi cả hai 22 và 18 tuổi. Cặp đôi dần thân thiết và nảy sinh tình cảm khi họ gặp lại nhau ở tuổi 25 và 21.
Trải qua 2/3 thời lượng phát sóng, tác phẩm mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc xoay quanh quá trình trưởng thành cùng câu chuyện lãng mạn về mối tình đầu của Na Hee Do và Baek Yi Jin.

Tuy nhiên, sau cùng phim kết thúc buồn bã khi Hee Do kết hôn với một người đàn ông họ Kim. Tình đầu của cô - Yi Jin gửi lời chúc mừng kết hôn muộn đến cô trên sóng truyền hình.
Số đông nhận xét, vì sao cặp đôi đã trải qua nhiều khó khăn để duy trì mối quan hệ của mình lại chẳng thể có được kết thúc hạnh phúc mãi mãi.
Việc người xem đặt nhiều hy vọng vào chuyện tình của cặp đôi song nhận về kết thúc “không có hậu” khiến họ thất vọng, mong muốn được thay đổi kết thúc của phim.
Người tình ánh trăng
“Người tình ánh trăng” kể về câu chuyện tình yêu của Hae Soo (IU), một phụ nữ từ thời hiện đại bị đưa về triều đại Goryeo và hoàng tử thứ 4 của Goryeo là Wang So (Lee Joon Gi). Tại đây, Hae Soo và Wang Soo nảy sinh tình cảm, song họ chẳng thể ở bên nhau.
Sau cùng, Hae Soo chọn cách rời khỏi cung khi biết mình mang thai con của Wang Soo. Sau khi hạ sinh con gái, sức khỏe cô ngày càng yếu dần và qua đời.
Sau khi qua đời, linh hồn cô lại trở về với thời hiện đại - là Go Ha Jin, cô gái trẻ từng sống sót sau khi suýt chết đuối, vẫn làm nhân viên bán mỹ phẩm và sống cuộc đời bình thường như bao người khác.
Với những khán giả đã theo dõi bộ phim, họ đều bày tỏ sự thất vọng và tiếc nuối khi không có bất kỳ chi tiết nào cho thấy Hae Soo và Wang Soo có thể gặp lại nhau ở hiện tại.
Việc bộ phim chỉ mang đến một đoạn hồi tưởng không đủ khiến họ thoả mãn. Nhất là khi, khi Hae Soo qua đời, Wang Soo thậm chí còn không biết và ở bên cô.
Yêu không kiểm soát
Chuyện phim xoay quanh ngôi sao hàng đầu Shin Joon Young (Kim Woo Bin) và nữ đạo diễn phim tài liệu No Eul (Suzy). Cả hai vốn phải lòng nhau từ thời trung học và tình cờ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Khi tái ngộ, Shin Joon Young bị chẩn đoán mắc bệnh nặng và chỉ còn sống được vài tháng.

Với người xem, nội dung này có phần thực tế, nhưng phim truyền hình Hàn Quốc vốn được cho là nơi để người xem giải trí, quên đi những đau khổ và mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày. Thế nên, kết thúc âm dương cách biệt của cặp nam nữ chính khiến nhiều người không hài lòng.