Nói lời xin lỗi với con trai, ông Khánh kể cho Hải Đăng biết lý do vì sao Minh Anh rời xa anh. Đó là bởi chính ông đã âm thầm tìm cô, dùng sức khỏe của vợ và tương lai của anh để ép buộc cô chủ động chấm dứt mối quan hệ. Ông làm vậy vì nghĩ rằng Minh Anh cũng giống như bao cô gái bình thường khác, đầy tham vọng và thực dụng.
Nhưng cho đến hôm nay, khi được cô hết lòng giúp đỡ, không màng đến những uất ức trong quá khứ, ông mới hiểu nhân cách tốt đẹp của cô gái này. Phần bà Dung nhận thấy quyết tâm của Hải Đăng nên cũng quyết định tác thành cho con.
Được ba mẹ ủng hộ, Hải Đăng vui mừng đi tìm Minh Anh. Nhưng dù Đăng nói đã biết tất cả sự thật thì Minh Anh vẫn quyết cứng lòng, không cho anh cơ hội. Ông Khánh chủ động hẹn gặp Minh Anh, trước để cảm ơn cô đã cứu mạng ông, sau là xin lỗi chuyện cũ và bày tỏ thành ý tác hợp cho mối duyên lành.
Thế nhưng trong lòng Minh Anh vẫn còn đó nỗi mặc cảm thân phận không thể bước qua. Cho rằng lấy người khác thì tương lai của Đăng sẽ tốt đẹp hơn, không muốn tình yêu của mình cản trở tiền đồ của anh. Minh Anh một lần nữa trốn chạy bằng quyết định nghỉ việc ở C&C.
Đau khổ trước sự cự tuyệt của Minh Anh, Đăng vùi đầu vào men rượu và gặp tai nạn. Minh Anh hay tin, tức tốc chạy vào bệnh viện và khi thấy người mình thương nằm bất tỉnh trên giường bệnh, cô đã không giấu được tình cảm từ con tim.
Phim “Đánh cắp số phận” sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.