Hai năm cách biệt vẫn không làm phai nhạt tình yêu dành cho Hải Đăng trong lòng Minh Anh. Cô chưa lúc nào thôi nhớ về anh. Và như sự an bài của duyên số khi Công ty C&C nơi Minh Anh đang làm việc bất ngờ đổi chủ - người tiếp quản không ai xa lạ chính là ông Khánh - cha của Hải Đăng.
Một hôm, ông Khánh đến thăm Công ty C&C thì bất chợt lên cơn đau tim dữ dội. Có lẽ bất trắc là điều khó tránh nếu Minh Anh không tình cờ phát hiện và đưa ông đến bệnh viện kịp lúc. Không muốn gia đình người yêu cũ phải bận lòng nên thoáng thấy bà Dung và Hải Đăng vào bệnh viện, Minh Anh lặng lẽ rời đi.
Bà Dung tỏ ra tiếc nuối vì không gặp được ân nhân đã cứu mạng chồng để nói lời tạ ơn. Phần ông Khánh biết rõ Minh Anh là người cứu mình nhưng thay vì nói ra điều đó với vợ con, ông lại âm thầm nhờ trợ lý tìm hiểu cuộc sống của cô gái nhỏ trong hai năm qua.
Trong khi đó, Mỹ Anh tràn trề hi vọng với cơ hội được góp mặt ở dự án mới thế, nhưng cô một lần nữa hụt hẫng khi Việt Lâm được đạo diễn cho hay bộ phim đã chốt đủ vai.
Giận Lâm, Mỹ Anh tìm đến bạn trai của Thúy để giải sầu thì bất ngờ bị Thúy phát hiện và đánh ghen. Là người sai khi ve vãn người yêu của bạn thân, nhưng Mỹ Anh vẫn mạnh miệng chống trả với Thúy, không chịu nhận lỗi.
Lúc này, những vị khách của bàn bên bước vào, Mỹ Anh nhận ra đó là đạo diễn Thành Chương nên lân la sang chào hỏi, tiếp cận xin vai. Khẳng định với Thành Chương, cô tự tin có thể đáp ứng mọi điều kiện để được giao vai chính dù biết rõ gã đạo diễn háo sắc này mong muốn dùng tình đổi vai diễn.
Phim “Đánh cắp số phận” sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.