Tìm nhà cho boss là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc với cốt truyện nhẹ nhàng, gần gũi nhưng vẫn chứa đựng những tình tiết bất ngờ, hài hước.
Câu chuyện kể về Min Su (Yoo Yeon Seok) và người anh họ Jin Guk (Cha Tae Hyun) cùng hành trình tìm nhà mới cho cún của mình từ Seoul đến một trung tâm chăm sóc thú cưng trên đảo Jeju.

Trên chuyến hành trình cả hai người gặp phải tình huống éo le khi cún của mình còn chưa tìm được người nhận nuôi thì lại "rước" thêm về “đội quân” thú cưng mới.
Trong đó có những chú chó được nhặt bên đường, giải cứu từ người chủ bạo lực…

Qua hình ảnh nhặt những chú cún bị bỏ rơi của nam chính, bộ phim phần nào phản ánh thực trạng tệ nạn chó hoang ở Hàn Quốc.
Được biết, số lượng chó hoang tăng lên không ngừng ở khu vực thành phố Jeju, đỉnh điểm tìm được 1.000 con vào năm ngoái.
Tính nhân văn của bộ phim còn thể hiện qua việc phản ánh nạn bạo hành thú cưng. Khoảnh khắc Min Su giải cứu chú chó nhỏ khỏi xiềng xích và gậy gộc khiến người xem cảm thấy thật ấm áp.
Kết phim không quá bất ngờ khi hai nam chính giữ lại chú chó của mình để nuôi dưỡng mà không tìm chủ mới cho chúng.
Bộ phim còn truyền đi thông điệp về gia đình, tình yêu, nơi mà yêu thương đủ nhiều thì mọi rắc rối đều vượt qua được.