Tối 25.5, tập 10 phim “Người mẹ tồi của tôi” do Lee Do Hyun, Ra Mi Ran và Ahn Eun Jin đóng chính đã đạt được tỉ suất người xem cao nhất từ trước đến nay.
Theo Nielsen Korea, tập mới nhất của tác phẩm đạt rating trung bình trên toàn quốc là 10%, tiếp tục chuỗi 8 tập liên tiếp giữ vị trí đầu tiên trong khung giờ phát sóng.
“Người mẹ tồi của tôi” cũng đạt mức cao mới mọi thời đại trong nhóm người xem chính từ 20-49 tuổi, chiếm vị trí đầu tiên trên tất cả các kênh với xếp hạng trung bình là 3,2%.
Trước đó, Young Soon (Ra Mi Ran) đã quyết định đốt hết những bằng chứng mà Kang Ho (Lee Do Hyun) thu thập được trong những năm làm công tố viên với mục đích trả thù cho cái chết của bố và cuộc đời đã bị vùi dập của mẹ mình.
Bà hi vọng anh sẽ quên đi quá khứ, tiếp tục sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, làm chủ nông trại lợn và sẽ sớm cưới vợ, sinh con. Tuy nhiên, trái với mong muốn Kang Ho phải từ bỏ nghề công tố viên, anh lần hiếm hoi cãi mẹ.
Kang Ho cho rằng, kể từ sau khi bị tai nạn, bản thân đã làm tất cả những điều mẹ muốn: ăn đủ bữa, chăm chỉ tập luyện, uống thuốc đều đặn, đi châm cứu... dù có những lúc đau đớn, mệt mỏi và hoảng sợ, nhưng anh vẫn làm tất cả, vì như vậy mẹ sẽ vui, hạnh phúc.
Nhưng Kang Ho không thể hiểu vì sao mẹ không cho anh làm điều anh muốn và luôn tự làm theo ý mình. “Có phải mẹ cũng coi con là thằng ngốc không?” - anh đặt câu hỏi.
Với Kang Ho, việc quay trở lại làm công tố viên không phải chỉ vì Mi Joo (Ahn Eun Jin) mà còn là vì chính bản thân anh. Đây là công việc anh luôn đau đáu, muốn theo đuổi.
Thế nhưng, với Young Soon, bà lo sợ, chỉ vì muốn trả thù, việc nhớ lại quá khứ và quay lại làm nghề sẽ khiến con trai gặp nguy hiểm. Thay vào đó, bà chọn cách tránh né.
Cùng với những người dân ấp Jou, Young Soon tìm đối tượng để Kang Ho đi xem mắt. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, anh bị người kia chê vì hành xử trẻ con.
Khi có một cô gái đồng ý gặp mặt Kang Ho vì cảm mến sự chân thành và tình cảm anh dành cho mẹ, cũng là lúc Young Soon tìm gặp Mi Joo và mong cô tái hợp cho anh và người kia.
Tuy nhiên, khi biết được việc mẹ Kang Ho mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, Mi Joo quyết định nói ra sự thật về việc 2 đứa con sinh đôi chính là con của Kang Ho.
Đây là tình tiết mà khán giả đã mong đợi từ lâu. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai có được mẹ của hai bên chấp thuận hay không vẫn còn là ẩn số.