Với thời lượng lên đến 120 phút, “Cậu Út cậu con Cúc” phần 3 của Huỳnh Lập năm nay được đầu tư công phu hơn so với hai phần trước, cả về số lượng diễn viên, kịch bản, bối cảnh lẫn cách dẫn dắt câu chuyện và cảm xúc người xem.
Huỳnh Lập gửi gắm vào đó 3 câu chuyện nhỏ với 3 thông điệp gắn kết mật thiết giá trị tình cảm gia đình, giá trị bản thân của người trẻ cũng như các mối quan hệ trong xã hội.
Ở hồi đầu tiên của “Cậu Út cậu con Cúc” phần 3, Huỳnh Lập tái hiện chân dung một “người trẻ” đang loay hoay tìm kiếm giá trị của riêng mình. Huỳnh Lập cho biết, ý tưởng này anh không chỉ có được từ sự quan sát của mình với tâm lý giới trẻ, mà đôi khi đó cũng là trăn trở của bản thân anh.
Hồi thứ 2 xoay quanh câu chuyện Việt kiều về nước và trung tâm là hai nhân vật do Lê Khánh - Đại Nghĩa thủ vai. “Cặp bài trùng” này lần đầu tiên xuất hiện trong series “Cậu Út cậu con Cúc”.
Đặc biệt, Lê Khánh từng chia sẻ với Huỳnh Lập, cô rất thích series này, series này là món ăn tinh thần của gia đình Lê Khánh vào dịp Tết, nên Huỳnh Lập quyết tâm mời đàn chị vào tham gia phần 3.
Hồi 3 xoay quanh việc nhân vật Cậu Út kiên quyết đấu tranh cho tình yêu, khi nhân vật của Gin Tuấn Kiệt trong vai anh Hai của mợ Thơ (Puka) xuất hiện và ngăn cản đám cưới.
Đây là chương khép lại, vừa căng thẳng, kịch tính nhưng cũng có cái kết đẹp bằng một cảnh đám cưới hoành tráng.
Đặc biệt, đám cưới thú vị này cũng gợi nhớ đến đám cưới của Puka - Gin Tuấn Kiệt cách đây không lâu với hình ảnh Lê Dương Bảo Lâm làm MC và bối cảnh cũng ở miền Tây.
Nói về việc “Cậu Út cậu con Cúc" đã bước sang phần 3, Huỳnh Lập cho biết, ban đầu anh chỉ nghĩ sẽ làm sản phẩm phim Tết vui vẻ gửi đến khán giả của mình, nhưng lại nhận được hiệu ứng quá "khủng", vì thế anh quyết định mỗi năm khi Tết về sẽ tiếp tục câu chuyện xung quanh hành trình cuộc sống của cậu Út.
Nam nghệ sĩ mong, nếu phần 3 lại được khán giả đón nhận, anh sẽ tiếp tục làm phần 4, phần 5 hay duy trì ra phim hàng năm để tri ân người hâm mộ.
Hiện phim đã đạt triệu view trên kênh của Huỳnh Lập sau 1 ngày chiếu.