“Vô diện sát nhân” là hành trình trốn chạy, bảo vệ mạng sống của nữ bác sĩ Phương Anh (Phương Anh Đào) với kẻ sát nhân bí ẩn. Chẳng ai biết "Vô diện sát nhân" này là ai vì hắn ta cứ xuất hiện theo kiểu thoát ẩn thoát hiện trong những cơn mơ đen tối của Phương Anh.
"Đạo diễn tạo được bầu không khí căng thẳng với những mối hiểm họa rình rập xung quanh nữ chính. Phim hay ở chỗ nó không dừng lại bằng việc vạch trần kẻ ác, mà còn giúp nạn nhân đối diện sự thật, chữa lành vết thương trong quá khứ. Theo mình thì đó là một thông điệp rất văn minh", Lê Minh Mẫn nhận xét thêm.
Bên cạnh đó, nữ chính Phương Anh Đào cũng nhận mưa lời khen vì sự lăn xả, hết mình cho vai diễn bác sĩ Phương Anh. Phương Anh Đào cho biết, khoảng 80% các cảnh quay đánh đấm, rượt đuổi, đâm chém, dìm đầu xuống nước trong phim là do cô tự mình thực hiện. Riêng cảnh tông xe rồi lăn từ trên nóc ô tô xuống đường, ê-kíp sản xuất có dùng đến diễn viên đóng thế để đảm bảo an toàn cho Phương Anh Đào.


Trong loạt ảnh vừa được ê-kíp sản xuất hé lộ, Phương Anh Đào xuất hiện với hình ảnh đầy máu me. Không còn là ngọc nữ màn ảnh Việt với dáng vẻ yểu điệu, ngọt ngào, nữ diễn viên lần này "chịu chơi" hơn gấp bội. Dĩ nhiên, vì quá lăn xả nên khi xuất hiện trên phim, Phương Anh Đào nhiều lần khiến khán giả hốt hoảng vì quá te tua, bầm dập.
Sao nữ nói thêm rằng, cô đã có không ít nếp nhăn trên trán sau khi quay phim. Lý do bởi suốt cả bộ phim, nữ diễn viên luôn giữ tâm lý hoảng loạn, sợ hãi, nên đến lúc hoàn thành tất cả các cảnh quay, cô vẫn bị ám ảnh chưa thoát ra ngay được.
"Cái màu tâm lý của nhân vật này ám ảnh Đào rất lâu. Thậm chí những người xung quanh khi tiếp xúc với Đào đều cảm thấy Đào bị đơ mất khoảng 2 tuần rồi từ từ 1, 2 tháng sau, mọi thứ mới trở lại bình thường", Phương Anh Đào chia sẻ.
Phương Anh Đào bộc bạch cô không sợ xấu hay sợ bị khán giả chê là nhìn kém lung linh hơn thường ngày. Bởi với cô, điều quan trọng nhất là khán giả ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và cống hiến hết mình của cô.
Nói về những chấn thương trên phim, Phương Anh Đào kể: "Có một lần quay, Đào bị chấn thương hơi nặng. Thời điểm đó, tinh thần thì Đào có nhưng sức khỏe thể chất thì không quá khỏe, cộng với có vấn đề về cột sống nên bữa đó quay, Đào bị trật cổ, không thể nào quay lại được, rất đau nhức. Tuy nhiên, Đào vẫn ráng quay tiếp, đau tới mức nước mắt cứ rơi.
Sau đó về, Đào phải tới bệnh viện thăm khám. May mắn là có đội cascadeur hỗ trợ Đào ở những cảnh quay mà Đào không thể nào tự thực hiện được vì lý do an toàn của diễn viên. Bởi vì nếu mình thiếu kỹ thuật, kỹ năng thì sẽ không thể lường hết hậu quả, ảnh hưởng tới đoàn phim. Đào thấy là dù có bầm dập chút xíu nhưng đóng được những cảnh ưng ý thì cũng xứng đáng".
“Vô diện sát nhân” do Đinh Công Hiếu làm đạo diễn. Phim khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày hôm nay (ngày 26.8).