Xuất hiện tại thảm đỏ, nữ diễn viên Phương Anh Đào (vai Uyên Thư) thu hút mọi ánh nhìn trong bộ đầm đen gợi cảm. Nam chính Hoàng Trung (Kỳ Hải) cũng khiến khán giả trầm trồ với vẻ ngoài lịch lãm. Nữ diễn viên còn trổ tài nấu nướng phục vụ khách mời.
Đạo diễn Văn Công Viễn và toàn bộ ekip của phim gồm: nghệ sĩ Lê Quốc Nam (Bếp trưởng Sơn), NSƯT Mỹ Duyên (Madame Lan Lung Linh), Trương Thanh Long (Andy Ngô), Trịnh Thảo (Thảo Chi), Ngọc Tưởng (Bếp phó Phúc), Lê Quang Hoà (Đầu bếp Lộc), Ba Tây (Đầu bếp Thọ)… đều khoe vẻ rạng rỡ.

Xuất hiện với hình tượng gợi cảm đầy mới mẻ trên màn ảnh, Phương Anh Đào trong vai Uyên Thư khiến giới truyền thông rất quan tâm. Nhắc đến cảnh nóng trong phim, nữ diễn viên tiết lộ: “Lúc đọc kịch bản, tôi có chút ngại ngần. Nhưng phân đoạn trên được đạo diễn khéo léo dùng những hình ảnh nấu ăn “ẩn dụ” xen kẽ với cảnh nóng, ngoài ra tôi cũng trao đổi kỹ lưỡng với bạn diễn Hoàng Trung nên khá thoải mái trong việc diễn xuất”. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên tự đóng các cảnh nóng táo bạo với bạn diễn nhưng đã được đạo diễn đánh giá cao về sự lăn xả, “bỏng mắt hơn cả kỳ vọng ban đầu”.
Dù có nhiều nét tương đồng với Kỳ Hải như đam mê bếp núc, yêu hết mình, tính cách bốc đồng của tuổi trẻ nhưng “soái ca sơ mi trắng” Hoàng Trung vẫn phải nỗ lực gấp 3 lần trong vai chính đầu tiên của sự nghiệp. Anh tâm sự: “Tôi phải trải qua quá trình đào tạo làm bếp khắt khe để trình diễn một cách chuyên nghiệp. Những phân cảnh tâm lý cùng đàn anh như Nghệ sĩ Quốc Nam cũng khiến tôi chịu nhiều áp lực và phải diễn lại nhiều lần”.
NSƯT Mỹ Duyên, Mạnh Lân, Trịnh Thảo, Ngọc Tưởng, Ba Tây, Quang Hoà… cũng hào hứng với bộ phim trẻ trung và “ngon” từ hình ảnh tới hương vị này. NSƯT Mỹ Duyên khẳng định: “Bộ phim dựng hẳn một căn bếp ngay tại phim trường giúp diễn viên dễ dàng nhập vai, và các vấn đề của người trẻ như tình yêu hay sự ganh ghét được lồng ghép khéo léo vào câu chuyện nghề bếp”.