Ryu Jun Yoel trong “Reply 1988”
Nếu là một fan của “Reply 1988”, hẳn không ít người xem từng rơi nước mắt khi chứng kiến màn tỏ tình hụt của Ryu Jun Yoel trên phim.
Trong phim, nam diễn viên 8X vào vai Kim Jung Hwan, người tưởng chừng như là nam chính trong phim nhưng đến cuối cùng lại chỉ là nam phụ.

Dù có tình cảm với người bạn thời thơ ấu và cũng là hàng xóm thân thiết Sung Duk Sun (Hyeri - Girl's Day) nhưng Jung Hwan lại chỉ âm thầm bảo vệ người mình yêu từ phía sau chứ chưa một lần dám đứng ra bày tỏ tình cảm. Cho đến cuối cùng, anh quyết định rút lui khi nhận ra một người bạn khác của mình là Choi Taek (Park Bo Gum) cũng có tình cảm với Duk Sun.
Mối tình đơn phương thầm lặng của Jung Hwan dành cho Duk Sun khiến người xem xúc động bởi sự chân thành và không toan tính. Điều an ủi duy nhất với người xem là dù không nên duyên trên phim nhưng ở ngoài đời Jung Hwan và Duk Sun lại là một cặp đôi đẹp và vẫn hạnh phúc bên nhau 5 năm nay.
Kim Woo Bin trong “The Heirs”
Nếu để nói về nam phụ nhận được nhiều tình cảm của khán giả, đặc biệt là khán giả nữ, Kim Woo Bin là cái tên nhiều người nhắc đến.
Đảm nhận vai Choi Young Do điển trai, cá tính và được nhiều người mến mộ, thế nhưng cậu ấm của nhà hàng danh tiếng bậc nhất Seoul vẫn thất bại trong việc chinh phục trái tim của Cha Eun Sang (Park Shin Hye) - cô gái đẹp có hoàn cảnh khó khăn.

Dù luôn dành sự quan tâm và tình cảm cho người mình yêu, thế nhưng Eun Sang lại chỉ xem Young Do là một người bạn không hơn không kém.
Gặp thất bại trong tình cảm trên màn ảnh, nhưng bù lại, Kim Woo Bin nhận được nhiều đồng cảm của khán giả vì diễn xuất tốt, nhập tâm.