Xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình “The Manager” phát sóng ngày 19.2, nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Seohyun cùng bạn thân là ca sĩ Lee Hwan Hee đã có dịp gặp mặt và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống.
Theo lời Seohyun, cô và Lee Hwan Hee làm bạn từ hồi 12 tuổi, khi cả hai còn là thực tập sinh tại SM Entertainment. Thời mới vào công ty, vì là một người nhút nhát nên Seohyun luôn tỏ ra e dè với những người xung quanh. Việc được gặp Lee Hwan Hee - một người bạn đồng trang lứa - đã giúp em út SNSD hòa nhập với tập thể hơn.

“Trước khi cậu vào công ty, tớ chưa từng mở lời với bất kì ai cả. Lúc nào tớ cũng thấy sợ hãi và không thoải mái. Nhưng khi mọi người nói rằng cậu bằng tuổi với tớ, tớ cảm giác đây chính là định mệnh” - Seohyun tâm sự với người bạn thân 20 năm.
Không chỉ Seohyun, Lee Hwan Hee cũng chia sẻ, bản thân cảm thấy cuộc gặp gỡ với em út SNSD chính là định mệnh. Cả hai luôn luôn an ủi, dành sự yêu mến đặc biệt đối với người kia. “Có những khi tớ trải qua khoảng thời gian cực kỳ khó khăn, cậu đã ở bên để trấn an tớ” - Lee Hwan Hee trải lòng.

Tuy vậy, hai người bạn thân lại không có cơ hội cùng ra mắt trong một nhóm nhạc. Seohyun cho biết bản thân cảm thấy vô cùng đau khổ, thậm chí không thể nói chuyện với Lee Hwan Hee trong nhiều ngày sau khi đội hình chính thức của SNSD được tiết lộ.
“Lúc biết rằng chỉ có bản thân được ra mắt cùng SNSD, tôi thực sự không thấy vui chút nào” - Seohyun rưng rưng nước mắt - “Tôi chỉ cảm thấy thật có lỗi, và không tài nào ngừng khóc nổi. Giờ nghĩ lại, nước mắt tôi vẫn chực trào. Tôi không có can đảm để nói chuyện với cậu ấy. Chính Lee Hwan Hee đã gửi lời chúc mừng tới tôi trước”.

Suốt chương trình, Seohyun cũng thể hiện lòng biết ơn của mình đối với người bạn thân 20 năm: “Vì rất bận nên tớ không thể thường xuyên liên lạc cũng như gặp mặt cậu. Vậy mà cậu vẫn luôn ở đó, thông cảm cho tớ. Tớ thực sự rất biết ơn, cảm ơn cuộc đời đã cho tớ có một người bạn như cậu”.